Hôm nay, phụ huynh Hà Nội được thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến

Phụ huynh sẽ có hai ngày 20 và 21/7 để thử nghiệm việc đăng ký tuyển sinh đầu cấp trực tuyến cho con. Thời gian đăng ký chính thức từ ngày 1/8.
Hôm nay, phụ huynh Hà Nội được thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến ảnh 1Giao diện cổng thông tin tuyển sinh của Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình)

Trong hai ngày 20 và 21/7, Hà Nội sẽ mở cổng tuyển sinh trực tuyến http://tsdaucap.hanoi.gov.vn để phụ huynh thử nghiệm đăng ký cho con. Sau ngày 21/7, mọi dữ liệu đăng ký của phụ huynh sẽ bị xóa.

Trước đó, các trường học đã thực hiện cấp mã đăng ký cho mỗi học sinh.

Theo hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thời gian tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2020-2021 là từ ngày 1 đến hết ngày 3/8; với trẻ 5 tuổi vào trường mầm non là từ ngày 4 đến hết ngày 6/8; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7 đến hết ngày 9/8.

[Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp ở Hà Nội năm học 2020-2021]

Trong trường hợp không đăng ký tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh học sinh có thể trực tiếp đến trường để nộp hồ sơ tuyển sinh.

Để thực hiện đăng ký tuyển sinh, phụ huynh truy cập vào địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ và thực hiện theo 6 bước như sau:

Hôm nay, phụ huynh Hà Nội được thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến ảnh 2
Hôm nay, phụ huynh Hà Nội được thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến ảnh 3
Hôm nay, phụ huynh Hà Nội được thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến ảnh 4
Hôm nay, phụ huynh Hà Nội được thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến ảnh 5
Hôm nay, phụ huynh Hà Nội được thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến ảnh 6
Hôm nay, phụ huynh Hà Nội được thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến ảnh 7
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.