Hy Lạp-Argentina: Viết tiếp câu chuyện thần thoại?

Nếu đánh bại Argentina, Hy Lạp không những lập nên một chiến công vĩ đại mà họ tạo cho mình cơ hội rất lớn để giành quyền đi tiếp.
Với sáu điểm tuyệt đối, đội tuyển Argentina gần như đã chắc chắn ghi danh vào vòng hai và chỉ cần thủ hòa Hy Lạp ở lượt trận cuối cùng bảng B là đội quân của huấn luyện viên Diego Maradona nắm chắc ngôi đầu bảng.

Ngay cả trong trường hợp bị thất thủ với tỷ số không quá cách biệt, họ vẫn giành vé bởi đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại thực sự ấn tượng (năm bàn thắng, một bàn thua). Trong khi đó, Hy Lạp đang ráo riết chạy đua cùng hai đội bóng không kém cạnh khác là Hàn Quốc và Nigeria hòng sở hữu tấm vé vào vòng trong.

Chiến thắng mãn nhãn 4-1 trước Hàn Quốc vừa qua với tài điều phối tuyệt vời của Lionel Messi và cú hat-trick đầu tiên trong giải của Gonzalo Higuain, đã giúp "La Albiceleste" củng cố vị thế của một trong những ứng viên vô địch hàng đầu.

Không những thế, sự thuyết phục của trận thắng ấy chắc chắn cũng đã giúp "Cậu bé Vàng" nâng tầm uy tín đáng kể trong công việc cầm quân - điều mà trước đó Vua bóng đá Pele đã khẳng định là "chỉ làm vì tiền."

Hiện tại, Maradona muốn các học trò dồn toàn tâm toàn ý vào trận đấu với Hy Lạp để có thể dẫn đầu bảng B với thành tích toàn thắng, thay vì tính đến chuyện họ có thể gặp đối thủ nào ở những vòng đấu sau.

Chắc hẳn người hâm mộ đội bóng Xanh-Trắng và cả đội bóng của xứ sở các vị thần sẽ không thể nào quên trận đấu ngày 21/6/1994 giữa Argentina và Hy Lạp trong lượt trận ra quân tại bảng D World Cup 1994 trên đất Mỹ. Trong lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường đỉnh cao này, Hy Lạp đã bị Argentina cho "phơi áo" với tỷ số 0-4, trong đó có bàn thắng của Maradona và cú hat-trick của Gabriel Batistuta.

Như một sự trớ trêu của số phận, trong lần dự tranh thứ hai này, Hy Lạp một lần nữa phải giáp mặt với Argentina ở trận quyết đấu.

Aguero - ngôi sao của Atletico Madrid cho biết: "Hy Lạp sẽ ra sân và đặt cược tất cả những gì mình có để chiến thắng, bởi lẽ họ không còn sự lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì cách chơi bóng như khi chúng tôi đối đầu với Nigeria và Hàn Quốc."

Trong khi đó, đội tuyển Hy Lạp lại tỏ ra khá bình thản trước khi bước vào trận chiến sống còn. Thủ thành Alexandros Tzorvas cho rằng: "Chúng tôi không có nhiều áp lực trong cuộc đối đầu này, vì chúng tôi chỉ là đội bóng yếu hơn. Tất cả mọi sức ép đều dồn lên vai họ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể hình dung ra sẽ tuyệt vời thế nào nếu như Hy Lạp giành chiến thắng."

Tiền vệ Athanasios Prittas thì khẳng định: "Argentina có nhiều tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới, đặc biệt là Lionel Messi. Nhưng chúng tôi sẽ không chỉ định một cá nhân cụ thể nào kèm anh ấy cả. Tất cả chúng tôi sẽ cùng dồn sức lại để cản phá các nỗ lực tấn công của hàng công Argentina và sau đó sẽ tổ chức phản công. Hàng thủ của đội bóng này tuy không tồi, nhưng không thật sự xuất sắc."

Và liệu lời tuyên bố "Sức mạnh đã trở lại!" của "Vua" Otto Rehhagel có còn hiệu lực, để đưa "Những đứa con thần Zeus" vượt qua Argentina và viết tiếp theo câu chuyện thần thoại? Điều đó chỉ có thể trả lời một cách chính xác nhất khi trận đấu này kết thúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục