Trong hai ngày 24-25/10, tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (Ninh Bình), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình, chùa Tam Chúc tổ chức Lễ hội giao lưu văn hóa Phật giáo Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề "Lời nguyện vượt qua biên giới."
Lễ hội có sự tham gia của gần 1.000 tăng ni, phật tử và du khách Nhật Bản.
Đây là lần thứ ba, Lễ hội tổ chức tại Việt Nam với nhiều nghi thức và hoạt động nghệ thuật truyền thống đặc sắc của hai nước Việt Nam-Nhật Bản, tiêu biểu như Lễ Hỏa Tịnh cầu an, Niệm Phật Tam muội, nghi thức Tán hoa cúng dường, chép kinh, tọa thiền buổi sáng...
Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc, cho biết Lễ hội giao lưu văn hóa Phật giáo Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức hai năm/lần. Năm 2026, chùa Tam Chúc tiếp tục vinh dự được chọn làm địa điểm tổ chức lần thứ ba. Tại đây, các đại biểu, phật tử sẽ cùng tham dự những nghi lễ tôn giáo truyền thống cổ xưa của Nhật Bản. Năm nay, nghi lễ Đại lễ hộ ma ngoài trời quy mô lớn do các hành giả Shugendo cử hành nhằm cầu nguyện cho hòa bình thế giới và an lành cho tất cả mọi người.
Theo Thượng tọa Sekiguchi - Chùa Keifukuji Trưởng phái đoàn Nhật Bản, Hội Phật giáo Saitama, Lễ Hỏa Tịnh cầu an là nghi lễ thu hút đông đảo phật tử và du khách. Đây là một thực hành cổ xưa của Nhật Bản kết hợp giữa Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo bí truyền và Đạo giáo Trung Quốc. Bắt nguồn từ giáo lý sâu xa của Shugendo, Đại lễ hộ ma quy mô lớn này được các hành giả tu núi cử hành ngoài trời. Vì vốn chỉ dành cho người tu hành trên núi, đây vẫn là một nghi lễ hiếm gặp tại Nhật Bản và ở nước ngoài. Những lời nguyện cầu sức khỏe, tiêu tai và sở nguyện thành tựu được gửi vào ngọn lửa đang bốc cao. Sau pháp lễ, người tham dự cũng có thể tham gia nghi thức đi qua lửa.
Nghi lễ Hỏa Tịnh (Saito Ogomaku) là một nghi thức bí truyền của Phật giáo Nhật Bản mang ý nghĩa thiêng liêng nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn và đạt được ước nguyện. Với sức mạnh biểu trưng của lửa, Lễ Hỏa Tịnh nhắc nhở con người biết trân trọng những phước lành của Mặt Trời - nguồn năng lượng nuôi dưỡng sự sống và nghi thức sử dụng sức mạnh của Mặt trời để xua đuổi những điều xấu, bệnh tật.
Bên cạnh đó, sự kiện Nghi lễ tán hoa được tổ chức dựa trên truyền thuyết khi Phật hoặc Bồ Tát hiện ra để tiếp dẫn chúng sinh, các tín đồ và các vị thần thiên giới sẽ rải hoa để ca ngợi và tán thán. Một trong những ví dụ tiêu biểu là câu chuyện Nho Đồng Phạm Sĩ (Judo Bonshi) - tiền thân của Phật Thích Ca đã rải hoa cúng dường Phật Nhiên Đăng (Nentobutsu). Việc tán hoa trong pháp hội được thực hiện với ý nghĩa dùng hương thơm của hoa để xua đuổi các ma quái, thần dữ. Thanh tịnh hóa đạo tràng và tiếp đón Phật.
Bày tỏ vinh dự khi Khu du lịch quốc gia Tam Chúc được lựa chọn làm nơi tổ chức lễ hội, ông Nguyễn Xuân Trung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Du lịch Tam Chúc, cho rằng đây là dịp để người dân Ninh Bình, du khách trong, ngoài nước cảm nhận, khám phá những nét văn hóa độc đáo mang đậm màu sắc truyền thống của đất nước Nhật Bản thông qua nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc đến từ xứ sở Mặt Trời mọc; đồng thời, tìm hiểu các thông tin về những điểm tham quan du lịch hấp dẫn, những tập quán văn hóa tiêu biểu của Nhật Bản. Đây cũng là dịp tạo ra cơ hội để nhiều người Nhật đang cư trú tại Việt Nam biết đến Tam Chúc và các địa điểm văn hóa tâm linh tại Ninh Bình.
Lễ hội giao lưu văn hóa phật giáo Việt Nam-Nhật Bản giúp mỗi phật tử, nhân dân hiểu thêm và được trải nghiệm các nghi thức đặc sắc giao thoa văn hóa của phật giáo 2 nước, thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam-Nhật Bản; qua đó góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế-xã hội, chung tay xây dựng hai dân tộc phát triển bền vững./.