Lên cực Tây Tổ Quốc vui Tết Có Nhẹ Chà của dân tộc Hà Nhì
Dân tộc Hà Nhì, sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên có Tết Nguyên đán Có Nhẹ Chà thường tổ chức vào cuối tháng 10 hay đầu tháng 11 (Âm lịch) hằng năm.
Phan Tuấn Anh
Dân tộc Hà Nhì là 1 trong 19 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tập trung chủ yếu ở các xã của thuộc vùng đất cực Tây Tổ quốc Mường Nhé. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/Vietnam+)
Dân tộc Hà Nhì có Tết Nguyên đán Có Nhẹ Chà thường tổ chức vào cuối tháng 10 hay đầu tháng 11 (Âm lịch) hằng năm. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/Vietnam+)
Thời điểm đó là lúc thư nhàn nhất của người dân Hà Nhì nói riêng và người dân miền núi nói chung; mọi công việc đồng áng của vụ trước đã xong xuôi, vụ sau thì chưa đến lúc bắt đầu. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/Vietnam+)
Việc ăn tết vào những ngày nào không ấn định thành truyền thống như Tết của người Kinh, Tết Nguyên đán của đồng bào Hà Nhì diễn ra chừng 1 tuần lễ, ngày cũng như đêm, khắp trong bản ngoài mường đâu đâu cũng tưng bừng, nhộn nhịp.(Ảnh: Phan Tuấn Anh/Vietnam+)
Bánh trôi không thể thiếu trong mâm cúng tổ tiên của người Hà Nhì. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Nghi thức cúng tổ tiên, thần linh của đồng bào dân tộc Hà Nhì.(Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Trong ngày tết, các gia đình đều phải có món thịt lợn, dù to hay nhỏ tùy thuộc vào hoàn cảnh mỗi gia đình. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Đồng bào dân tộc Hà Nhì chế biến thịt lợn trong ngày tết. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Điệu múa xòe của đồng bào dân tộc Hà Nhì trong ngày tết. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Đồng bào dân tộc Hà Nhì làm bánh dày trong ngày tết. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Có một tuyến đường sắt len lỏi qua khu phố cổ, băng qua trước hiên nhà của người Hà Nội, nơi đó, cư dân thường gọi bằng cái tên rất đỗi thân thương ‘‘Phố đường tàu’’ hay ‘‘Xóm đường tàu’’.
Những ngày này, khi đến bản Nậm Mu, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa mang đậm sắc thái bản địa và chất sử thi trong Lễ hội Pang Phóong.
Cơ sở homestay Mường Then tại bản Ló, huyện Điện Biên đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động với sự hỗ trợ của Trung tâm xúc tiến du lịch thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.
Những thảm hoa dã quỳ bung cánh vàng rực rỡ trên khắp các triền đồi, triền núi, những thung sâu hay các cung đường đèo dốc ở Điện Biên để đón mùa Đông đang về.