Ra mắt cùng thời điểm với “bom tấn” doanh thu “Chạng vạng 4: Hừng đông” song bộphim Spellbound (tựa Việt là “Lời nguyền tình yêu”) vẫn hặt gái những thành côngrực rỡ, khi liên tục đứng đầu bảng doanh thu phòng vé tại quê nhà Hàn Quốc.
Điểm chung giữa 2 tác phẩm này là mỗi bộ phim đều là những món cocktail pha trộncủa nhiều dòng phim: Nếu như Chạng vạng lấy yếu tố tình cảm làm trung tâm vànhững tình tiết hồi hộp, ma quái, giả tưởng là chất xúc tác thì “Spellbound” làsự kết hợp hài hòa của mối quan hệ lãng mạn trong một bối cảnh... kinh dị.
Câu chuyện bắt đầu với Ju-go (Lee Min-ki thủ vai), một anh chàng biểu diễn ảothuật đường phố mong muốn tìm cho mình được một tiết mục riêng thật li kì hấpdẫn và độc đáo. Trong một lần biểu diễn, anh tìm được cho mình một người thíchhợp để dàn dựng tiết mục ấy: cô gái đẹp có nét mặt u sầu Yu-ri (Son Ye-jin).
Tiết mục mang màu sắc ma quái của Ju-Go thành công rực rỡ và đem lại cho anhnhiều fan hâm mộ, song bức màn đằng sau vẻ u sầu của Yu-ri vẫn chưa được sáng tỏ.Dù cùng nhau làm việc và cố vấn cho nhiều tiết mục của anh chàng ảo thuật gia,Yu-ri vẫn sống khép kín và giữ khoảng cách với mọi người, cứ tới hết giờ làm làquay về căn hộ của mình bất chấp những lời rủ rê đi chơi của đồng nghiệp.
Bước ngoặt đến một ngày khi Ju-Go cùng mọi người trong công ty rủ thành công Yu-riđi chơi và khiến cô uống say và gây ra những tình huống hài hước, xóa nhòakhoảng cách thường ngày . Cũng chính từ đây, Ju-Go bắt đầu nảy sinh tình cảm vớicô nhân viên xinh đẹp này, song anh cũng phát hiện ra một sự thật rằng Yu-Ri bị...ma ám.
Chuyện tình cảm của hai người gặp nhiều trắc trở với những tình huống dở khóc dởcười cho tới nguy hiểm đến tính mạng bởi sự can thiệp của những bóng ma, nhất làtrong tình cảnh Yu-Ri đã quen song Ju-go luôn hoảng sợ khi thấy những hồn ma lởnvởn...
Bộ đôi chính trong phim là 2 diễn viên Lee Min-Ki và Son-Ye-jin tạo được sự ăn ýtrong diễn xuất khiến khán giả cảm thấy hài lòng. Nếu như Lee Min-ki là nam diễnviên mới nổi qua “Sóng thần ở Haeundae,” cũng như bộ phim kịch tính “Quick” mớiđược trình chiếu ở Việt Nam, thì Son Ye-jin là gương mặt kì cựu đã quá quen mặtvới khán giả trong nước qua bộ phim truyền hình “Hương mùa hè” thành công, haytác phẩm điện ảnh “Cổ điển” từng khiến bao người xem say mê.
Điều khiến xem bất ngờ là dù đã xấp xỉ tuổi 30 song vẻ đẹp của Son Ye-jin vẫnkhông thay đổi, với đôi mắt u buồn và nụ cười tỏa nắng. Đặt bên cạnh “cậu em”Lee Min-ki ( 26 tuổi) , cô vẫn trông rất đẹp đôi và toát lên vẻ đẹp rạng ngời.Trên màn ảnh, những câu thoại dí dỏm cùng các tình huống bất ngờ hay kinh dị vớisự xuất hiện của hai người luôn khiến khán giả chú ý.
Có thể thấy rõ ý đồ của Hwang In-ho, đạo diễn nổi tiếng với việc kết hợp nhiềuthể loại phim vào một tác phẩm, qua tông màu của bộ phim. Nếu như ở khúc đầuphim, khi Ju-Go mới gặp gỡ Yu-Ri và bí ẩn ma quái vẫn bao trùm quanh cô, nhữnghình ảnh và đoạn phim được quay với tông màu u tối. Song khi mũi tên thần tìnhyêu khiến Ju-go và Yu-ri nảy sinh tình cảm, bộ phim được thay thể bằng một tôngmàu sáng, tạo cảm giác ấm áp và lãng mạn cho người xem.
Phần âm nhạc cũng là một thành công của phim, khi kết hợp những âm thanh rùngrợn trong các hoạt cảnh kinh dị cùng những giai điệu vui tươi, lấp lánh màu sắctình yêu khi 2 nhân vật chính bắt đầu phải lòng nhau. Trong phim, những ai ưathích tình cảm kiểu Hàn Quốc sẽ thấy thích thú khi “Spellbound” có rất nhiềutình huống vừa lãng mạn vừa hài hước, kết hợp cùng phần dịch thoại dí dỏm gầngũi với văn hóa Việt càng làm bộ phim thêm hấp dẫn.
Còn với những fan của dòng phim kinh dị hẳn cũng sẽ hài lòng về khả năng hóatrang của “Spellbound” khi những hồn ma được hóa trang khá kinh dị, đậm chấtrùng rợn phim châu Á.
Nhìn chung lại, dù hơi dài dòng trong cách kể chuyện song “Spellbound” là một bộphim đáng xem, khi pha trộn một cách hài hòa những “gia vị” tưởng như không thểhòa lẫn trong một bộ phim như lãng mạn, hài hước, kinh dị, giả tưởng. Trongkhoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ, khán giả sẽ được thưởng thức một tác phẩmtình cảm với không ít cảnh thót tim cũng như những tình huống hài hước bất ngờ,mang lại tiếng cười thoải mái.
So với “Chạng vạng 4,” “Lời nguyền tình yêu” đáng xem hơn hẳn, đặc biệt là đốivới những ai là fan của phim Hàn Quốc./.
Trailer của Spellbound:
Điểm chung giữa 2 tác phẩm này là mỗi bộ phim đều là những món cocktail pha trộncủa nhiều dòng phim: Nếu như Chạng vạng lấy yếu tố tình cảm làm trung tâm vànhững tình tiết hồi hộp, ma quái, giả tưởng là chất xúc tác thì “Spellbound” làsự kết hợp hài hòa của mối quan hệ lãng mạn trong một bối cảnh... kinh dị.
Câu chuyện bắt đầu với Ju-go (Lee Min-ki thủ vai), một anh chàng biểu diễn ảothuật đường phố mong muốn tìm cho mình được một tiết mục riêng thật li kì hấpdẫn và độc đáo. Trong một lần biểu diễn, anh tìm được cho mình một người thíchhợp để dàn dựng tiết mục ấy: cô gái đẹp có nét mặt u sầu Yu-ri (Son Ye-jin).
Tiết mục mang màu sắc ma quái của Ju-Go thành công rực rỡ và đem lại cho anhnhiều fan hâm mộ, song bức màn đằng sau vẻ u sầu của Yu-ri vẫn chưa được sáng tỏ.Dù cùng nhau làm việc và cố vấn cho nhiều tiết mục của anh chàng ảo thuật gia,Yu-ri vẫn sống khép kín và giữ khoảng cách với mọi người, cứ tới hết giờ làm làquay về căn hộ của mình bất chấp những lời rủ rê đi chơi của đồng nghiệp.
Bước ngoặt đến một ngày khi Ju-Go cùng mọi người trong công ty rủ thành công Yu-riđi chơi và khiến cô uống say và gây ra những tình huống hài hước, xóa nhòakhoảng cách thường ngày . Cũng chính từ đây, Ju-Go bắt đầu nảy sinh tình cảm vớicô nhân viên xinh đẹp này, song anh cũng phát hiện ra một sự thật rằng Yu-Ri bị...ma ám.
Chuyện tình cảm của hai người gặp nhiều trắc trở với những tình huống dở khóc dởcười cho tới nguy hiểm đến tính mạng bởi sự can thiệp của những bóng ma, nhất làtrong tình cảnh Yu-Ri đã quen song Ju-go luôn hoảng sợ khi thấy những hồn ma lởnvởn...
Bộ đôi chính trong phim là 2 diễn viên Lee Min-Ki và Son-Ye-jin tạo được sự ăn ýtrong diễn xuất khiến khán giả cảm thấy hài lòng. Nếu như Lee Min-ki là nam diễnviên mới nổi qua “Sóng thần ở Haeundae,” cũng như bộ phim kịch tính “Quick” mớiđược trình chiếu ở Việt Nam, thì Son Ye-jin là gương mặt kì cựu đã quá quen mặtvới khán giả trong nước qua bộ phim truyền hình “Hương mùa hè” thành công, haytác phẩm điện ảnh “Cổ điển” từng khiến bao người xem say mê.
Điều khiến xem bất ngờ là dù đã xấp xỉ tuổi 30 song vẻ đẹp của Son Ye-jin vẫnkhông thay đổi, với đôi mắt u buồn và nụ cười tỏa nắng. Đặt bên cạnh “cậu em”Lee Min-ki ( 26 tuổi) , cô vẫn trông rất đẹp đôi và toát lên vẻ đẹp rạng ngời.Trên màn ảnh, những câu thoại dí dỏm cùng các tình huống bất ngờ hay kinh dị vớisự xuất hiện của hai người luôn khiến khán giả chú ý.
Có thể thấy rõ ý đồ của Hwang In-ho, đạo diễn nổi tiếng với việc kết hợp nhiềuthể loại phim vào một tác phẩm, qua tông màu của bộ phim. Nếu như ở khúc đầuphim, khi Ju-Go mới gặp gỡ Yu-Ri và bí ẩn ma quái vẫn bao trùm quanh cô, nhữnghình ảnh và đoạn phim được quay với tông màu u tối. Song khi mũi tên thần tìnhyêu khiến Ju-go và Yu-ri nảy sinh tình cảm, bộ phim được thay thể bằng một tôngmàu sáng, tạo cảm giác ấm áp và lãng mạn cho người xem.
Phần âm nhạc cũng là một thành công của phim, khi kết hợp những âm thanh rùngrợn trong các hoạt cảnh kinh dị cùng những giai điệu vui tươi, lấp lánh màu sắctình yêu khi 2 nhân vật chính bắt đầu phải lòng nhau. Trong phim, những ai ưathích tình cảm kiểu Hàn Quốc sẽ thấy thích thú khi “Spellbound” có rất nhiềutình huống vừa lãng mạn vừa hài hước, kết hợp cùng phần dịch thoại dí dỏm gầngũi với văn hóa Việt càng làm bộ phim thêm hấp dẫn.
Còn với những fan của dòng phim kinh dị hẳn cũng sẽ hài lòng về khả năng hóatrang của “Spellbound” khi những hồn ma được hóa trang khá kinh dị, đậm chấtrùng rợn phim châu Á.
Nhìn chung lại, dù hơi dài dòng trong cách kể chuyện song “Spellbound” là một bộphim đáng xem, khi pha trộn một cách hài hòa những “gia vị” tưởng như không thểhòa lẫn trong một bộ phim như lãng mạn, hài hước, kinh dị, giả tưởng. Trongkhoảng thời gian gần 2 tiếng đồng hồ, khán giả sẽ được thưởng thức một tác phẩmtình cảm với không ít cảnh thót tim cũng như những tình huống hài hước bất ngờ,mang lại tiếng cười thoải mái.
So với “Chạng vạng 4,” “Lời nguyền tình yêu” đáng xem hơn hẳn, đặc biệt là đốivới những ai là fan của phim Hàn Quốc./.
Trailer của Spellbound:
Thịnh Joey (Vietnam+)