Theo tờ News of the World, Manchester City đang lên kế hoạch chuẩn bị 40 triệubảng để chiêu mộ tiền vệ trẻ Jack Wilshere của Arsenal vào mùa Hè tới.
Tiền vệ 19 tuổi này được trông đợi sẽ đem lại sức sáng tạo cho tuyến giữa củađội bóng vùng Eastlands, sau khi đã thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Arsenal lẫn đội tuyển Anh.
Tuy nhiên, chắc chắn huấn luyện viên Arsene Wenger sẽ làm hết sức để giữ châncậu học trò. Arsenal cũng đã lên kế hoạch thanh lý hàng loạt cầu thủ vào mùa hènày, trong đó có Nicklas Bendtner, Gael Clichy và Andrey Arshavin. Vì thế,Wenger không giấu diếm kế hoạch sẽ xây dựng đội ngũ mới xoay quanh Wilshere.
Dù vậy, trong quá khứ thì người ta đã nhiều lần chứng kiến các ngôi sao rời khỏiEmirates khi được đề nghị những mức lương khủng, mà gần nhất là trường hợp củaEmmanuel Adebayor (sang Man City).
Do đó, cũng không loại trừ khả năng Wilshere sẵn sàng “rời tổ” khi đã đủ lông đủcánh, bởi theo giới truyền thông Anh thì Man City sẵn sàng trả gấp đôi mức lươngmà cầu thủ này nhận được ở Arsenal hiện nay là 55.000 bảng/tuần để thuyết phụcngôi sao mới của đội tuyển Anh rời Emirates.
Hiện tại, vị trí của Giáo sư người Pháp ở sân đang bị lung lay khi Arsenal cókhả năng sẽ trải qua mùa giải thứ 6 mà không có được danh hiệu nào. Nếu các Pháothủ không thắng được Blackpool trong trận đấu đêm nay thì coi như cuộc đua giànhchức vô địch Premier League mùa này đã kết thúc, bởi hiện khoảng cách giữa M.Uvà Arsenal đã được kéo giãn lên thành 10 điểm.
Ngày hôm qua, Wenger đã tìm cách “hạ chỉ tiêu” khi lên tiếng nói rằng vị trí thứhai cũng không phải là một thảm họa. Song nhiều cổ động viên Arsenal cũng đã bắtđầu nghi ngờ chính sách phát triển của ông Wenger là không còn phù hợp với tìnhhình.
Ngay cả các ngôi sao cũng mất kiên nhẫn với ông thầy, và nhiều người dự đoán,rất có thể vào mùa Hè tới, thủ quân Cesc Fabregas sẽ ra đi, giống như Henry cáchđây ba năm. Và nếu cả Wilshere cũng bỏ Wenger thì đó sẽ là một thảm họa thực sựđối với các Pháo thủ./.