Theo cụ Đinh Thị Ly, 80 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thôn Nà Tào, cây sanh này đãchứng kiến nhiều cuộc chia ly của các bạn trẻ trong hai cuộc kháng chiến chốngPháp và chống Mỹ.
Trong những năm giặc Mỹ ném bom xuống đèo Bình Văn, người dân thôn Nà Tào thườngra gốc cây này trú ẩn. Đây không chỉ là cây bóng mát mà còn là một phần lịch sửcủa thôn Nà Tào và xã Như Cố.
Cây sanh có đường kính hơn 2m là một biểu tượng thiêng liêng với người dân thônNà Tào. Theo anh Lương Viết Minh, nhà ở gần cây sanh này, cây sanh bị chặt hạ do một sốngười hám lợi tổ chức cưa trộm.
Anh Minh cho biết trước đây có hai người tự xưng là người của Quân khu I đến nhàanh hỏi mua cây sanh này với giá 170 triệu đồng, gia đình anh không đồng ý vìcho rằng đây là cây của cả thôn cả xã, không thể đem bán.
Cây sanh này từ trước đến nay không ai quản lý, chỉ khi có người hỏi mua và đặcbiệt là khi cây bị cưa hạ, chính quyền xã mới đưa sổ địa chính ra đo đạc và xácđịnh là cây sanh này nằm trên đất công, chịu sự quản lý của xã.
Chính quyền xã báo cáo với huyện đề nghị điều tra làm rõ đối tượng chặt hạ câysanh trên.
Sau thời gian điều tra, lực lượng công an đã xác định có 5 thanh niên người địaphương dùng cưa tay cắt đổ cây sanh cổ thụ vào rạng sáng 28/5.
Hiện nay công an huyện Chợ Mới tiếp tục củng cố hồ sơ đưa vụ việc này ra ánhsáng./.