Nâng cao nhận thức chống buôn bán sừng tê giác

Chiến dịch “Mẹ tôi đâu rồi?" được tổ chức nhằm nêu bật hai nạn nhân của nạn buôn động vật bất hợp pháp là tê giác và gấu.
Ngày 4/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức TRAFFIC Đông Nam Á - Chươngtrình Tiểu vùng Mekong mở rộng và Công ty The Body Shop đã phát động chiếndịch nâng cao nhận thức về tình trạng buôn bán bất hợp pháp tê giácvà gấu tại Việt Nam.

Theo Tổ chức TRAFFIC, Chiến dịch nhằm tuyên truyền để người tiêu dùng Việt Nam, những người dùng sừng tê giác và mật gấu suy xét đến tác hại mà họ gây ra khi muacác sản phẩm này.

Mỗi năm vô số động vật hoang dã bị bắt và giết hại bất hợp pháp doniềm tin sai lệch rằng các bộ phận của chúng có tác dụng chữa bệnh.Hậu quả là, một khi thú mẹ bị giết hoặc bị bắt, rất nhiều con noncủa chúng trở nên mồ côi và không được bảo vệ.

Thông qua chiến dịch “Mẹ tôi đâu rồi?”, TRAFFIC Đông Nam Á và The Body Shopđang nỗ lực hoạt động nhằm nêu bật hai nạn nhân của nạn buôn bán độngvật hoang dã bất hợp pháp là Tê giác trắng và Gấu ngựa.

Tiến sỹ Naomi Doak, Trưởng đại diện tổ chức TRAFFIC Đông Nam Á - Chươngtrình Tiểu vùng Mekong mở rộng, cho rằng điều quan trọng là Việt Namcần có hành động mạnh mẽ hơn nữa nhằm phát hiện, bắt giữ và khởitố cả người bán và người tiêu dùng những sản phẩm từ các loài hoangdã, bao gồm những kẻ buôn bán sừng tê giác và các sản phẩm từ gấu.Sự hưởng ứng của đông đảo người dân là yếu tố cần thiết để đảm bảocác loài hoang dã kể trên không biến mất.

Chiến dịch “Mẹ tôi đâu rồi?” đang được triển khai tại địa chỉwww.facebook.com/Trafficsea và tại các cửa hàng của The Body Shop ở HàNội và Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.