Netflix ngày 26/2 tuyên bố sẽ không nâng giá chào mua Warner Bros. Discovery, thực chất là nhường đường cho đối thủ Paramount Skydance trong việc thâu tóm tập đoàn truyền thông này, sau khi quyết định thương vụ không còn hấp dẫn về mặt tài chính.
Hai Giám đốc điều hành (CEO) của Netflix, Ted Sarandos và Greg Peters, cho biết họ từ chối nâng giá chào mua cho theo kịp mức giá mới nhất mà Paramount đưa ra, sau khi hội đồng quản trị của Warner Bros. Discovery tuyên bố đây là đề xuất vượt trội theo các điều khoản của thỏa thuận sáp nhập hiện có với Netflix.
Diễn biến này có thể dẫn đến việc hãng phim Hollywood và một nhóm các kênh truyền hình, bao gồm cả CNN, rơi vào tay Paramount, định hình lại ngành truyền thông Mỹ.
Nếu không có đề nghị đối ứng từ Netflix, hội đồng quản trị của Warner Bros. Discovery hiện được quyền chấm dứt thỏa thuận với nền tảng phát trực tuyến này và tiến hành hợp tác với Paramount.
Ngày 23/2, Paramount đã đưa ra đề nghị mới, chào mua Warner Bros. Discovery với giá 31 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt, tăng 1 USD so với giá thầu trước đó, định giá hãng phim Hollywood ở mức khoảng 108 tỷ USD.
Paramount cũng đề nghị khoản phí chấm dứt hợp đồng trị giá 7 tỷ USD nếu thương vụ không thành công vì lý do pháp lý, và đồng ý chịu khoản phí bồi thường 2,8 tỷ USD mà Warner Bros. Discovery sẽ phải trả cho Netflix nếu họ rút khỏi thỏa thuận.
Quan trọng hơn, đề xuất này cũng bao gồm cam kết từ người sáng lập Oracle, Larry Ellison, về việc đóng góp thêm vốn nếu cần thiết để đáp ứng các yêu cầu thanh toán từ những ngân hàng cho vay của Paramount.
Ông Larry Ellison là cha của David Ellison, CEO của Paramount, một nhà sản xuất phim Hollywood, và ông đã tài trợ phần lớn cho việc con trai mình tiếp quản Paramount và sau đó là nỗ lực thâu tóm Warner Bros. Discovery./.
Paramount ‘hớt tay trên’ Netflix khi mua Warner với 108 tỷ USD
Netflix tưởng như đã nắm chắc chiến thắng, nhưng Paramount bất ngờ tung “cú lật kèo” trị giá 108,4 tỷ USD—không chỉ cạnh tranh, mà muốn nuốt trọn Warner Bros.