Nghệ nhân Pháp truyền dạy nghề làm gốm Raku cho trẻ khuyết tật
Năm 2012, ông Olivier Oet đã tự nguyện đến với Trung tâm Dạy nghề và Giải quyết việc làm cho người khuyết tật-Trẻ khó khăn Hy Vọng tại thành phố Huế dạy nghề làm gốm Raku của Nhật Bản.
Năm 2012, ông Olivier Oet, 65 tuổi, quốc tịch Pháp đã tự nguyện đến với Trung tâm Dạy nghề và Giải quyết việc làm cho người khuyết tật - Trẻ khó khăn Hy Vọng tại thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế) dạy nghề làm gốm Raku của Nhật Bản cho các em ở trung tâm. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Ông Olivier đã bỏ tiền túi của mình để đầu tư, hình thành xưởng gốm và đều đặn mỗi năm ông đến trung tâm từ 2-3 tháng để dạy nghề. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Việc làm của ông Olivier Oet góp phần tạo việc làm và giúp đỡ cho nhiều người khuyết tật tự tin hòa nhập cuộc sống. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Ông Olivier Oet đang dạy nghề làm gốm Raku của Nhật Bản cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm Hy Vọng. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Để làng nghề gốm tồn tại trước các yếu tố tác động thì giải pháp tối ưu nhất là xây dựng làng gốm thông qua du lịch, gắn kết với du lịch để lôi cuốn du khách.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục để gửi Hồ sơ Xòe Thái và nghệ thuật làm gốm của người Chăm tới UNESCO.
Trước cơn lốc của các mặt hàng công nghiệp, nghề gốm của người Ba Na ở làng Kon Sơm MLũh, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đang đứng trước nguy cơ lụi tàn.