Nghi vấn cây xanh 80 năm tuổi bị đầu độc ngay giữa lòng Thủ Đô

Những ngày gần đây, một cây nhội gần trăm năm tuổi tại phố Huế (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) bất ngờ lá héo úa, chết khô. Người dân xung quanh rất bức xúc và nghi ngờ cây đã bị đầu độc.

Khoảng hơn 1 tuần nay, một cây nhội hơn 80 năm tuổi trước cửa số nhà 54-56 Phố Huế, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang xanh tốt bỗng nhiên héo lá rồi rụng. Người dân xót xa và nghi vấn cây chết do bị đầu độc.

Theo chia sẻ của người dân, trước đây đã từng có hiện tượng một người lạ mặt đi qua đổ nước lạ màu đỏ vào một cây khác ở gần đó, thời gian ngắn sau thì cây chết, vì vậy người dân cho rằng có thể cây nhội này cũng bị chết vì phương pháp tương tự.

"Hàng ngày người dân ra tưới nước, bới đất cho cây tiếp xúc nhiều hơn với nước nhưng vẫn không thể cứu được,” bà Phạm Thị Hồng Loan, Tổ trưởng tổ 1, phường Nguyễn Du chia sẻ. 

Trong khi thành phố Hà Nội đang nỗ lực để trồng thêm nhiều cây xanh trên các tuyến phố thì việc một cây cổ thụ nghi vấn bị bức tử ngay giữa lòng Thủ đô khiến người dân quanh khu vực rất bức xúc. “Nếu không xử lý triệt để, tạo ra tiền lệ, thế thì ai cũng phá cây đi còn gì là môi trường sống của người dân,” ông Nguyễn Tuấn, một người dân sống ngay cạnh cây nhội nêu ý kiến.

Đại diện đơn vị quản lý cây xanh trên địa bàn Hà Nội, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội cho biết đơn vị đã nắm bắt được thông tin và đang cho tìm hiểu vụ việc./.

(Vietnam+)