Đàn ông tự sinh con

Người đàn ông đầu tiên tại châu Âu có thể sinh con

Một người chuyển giới ở Đức đã trở thành người đàn ông đầu tiên tại châu Âu sinh con, sau khi có thai nhờ tinh trùng hiến tặng.
Một người chuyển giới ở Đức đã trở thành người đàn ông đầu tiên tại châu Âu sinh con, sau khi có thai nhờ tinh trùng hiến tặng.
Theo Daily Mail, người giấu tên trên, được pháp luật Đức công nhận là đàn ông, đã sinh con tại nhà dưới sự giúp đỡ của một bà mụ tại quận Neukoellin ở Berlin, với lý do không muốn bị ghi danh là mẹ tại bất kỳ tài liệu nào của bệnh viện, vốn là quy định pháp lý bắt buộc tại Đức.
“Bà mẹ kiêm ông bố” đặc biệt này vốn sinh ra với giới tính nữ, sau đó đã chuyển giới để trở thành đàn ông, nhưng quyết định vẫn giữ lại bộ phận sinh dục nữ và buồng trứng.
Các chi tiết về nhân vật hiến tặng tinh trùng đã không được tiết lộ.
Trường hợp ở Đức đã khiến người ta nhớ tới Thomas Beatie ở Mỹ, nhân vật đã sinh ba đứa con và được xem là người đàn ông đầu tiên trên thế giới có con. Beatie cũng đã giữ lại bộ phận sinh sản của nữ giới dù liên tục sử dụng liệu pháp hormone sau khi phẫu thuật chuyển giới để làm đàn ông.
Trong trường hợp ở Đức, về mặt chính thức, đứa trẻ chào đời vào ngày 18/3 không có mẹ, chỉ có cha. Một phát ngôn viên của Ủy ban Thượng viện phụ trách Nội vụ của Đức cho biết: "Nhân vật trong vụ việc này không muốn được coi như mẹ đẻ, mà là cha đẻ trong giấy khai sinh. Yêu cầu của anh ta đã được tôn trọng."
Ông bố trên cũng yêu cầu giới tính của đứa trẻ "không được tiết lộ dưới bất kỳ tình huống nào." Tuy nhiên nhà chức trách đã không chấp thuận yêu cầu này và cho biết đứa trẻ là con trai.
Theo các nguồn tin, cơ quan phúc lợi xã hội Đức sẽ theo dõi chặt đứa trẻ để đề phòng "có những vấn đề về tâm thần" nảy sinh liên quan tới quá trình mang thai và chào đời đặc biệt của bé.
Báo chí Đức đã rất sửng sốt trước vụ việc. "Bụng bầu thay vì bụng bia!" là một trong số các tít báo đã xuất hiện liên quan tới vụ việc.
Trong khi đó, Falko Liecke, ủy viên theo đường lối bảo thủ của chính quyền quận nơi đứa trẻ sinh ra đã nói với báo chí: "Đây là chuyện tôi chưa từng nghe hoặc thấy qua."
Năm 2011, Tòa án Tối cao Đức ra phán quyết, theo đó người chuyển giới không cần phải "cắt bỏ bộ phận sinh sản của mình để được công nhận giới tính về mặt pháp lý."
Đó là lý do vì sao cha đẻ của đứa trẻ trên vẫn được công nhận là đàn ông, dù giữ lại tất cả các cơ quan sinh sản nữ giới.
Bác sỹ Tobias Pottek thuộc Bệnh viện Tây Asklepios ở Hamburg cho biết: "Ngay cả khi một người phụ nữ sống cuộc đời đàn ông và dùng hormone để mọc râu, chừng nào người này còn giữ tử cung và buồng chứng, khả năng mang thai vẫn có thể diễn ra."
Đây là lần đầu tiên một người chuyển giới sinh con ở châu Âu. Nhưng ở Mỹ trường hợp của Thomas Beatie đã rất nổi tiếng. Beatie hiện đang tìm cách ly hôn với vợ, nhưng trường hợp của anh không được chấp nhận do tòa không thấy có bằng chứng về việc anh là đàn ông khi kết hôn. Thẩm phán quyết định rằng không có cơ sở nào để tuyên bố ly hôn cho Beatie, khi anh chưa từng kết hôn./.

Thomas Beatie giành được quyền nuôi con sau khi ly dị vợ. (Nguồn: DM)

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục