Người Việt tại Đức giao lưu “Nhớ mùa thu Hà Nội”

Câu lạc bộ Tràng An tại CHLB Đức đã tổ chức đêm giao lưu mang tên “Nhớ mùa thu Hà Nội” để cùng sẻ chia kỷ niệm về thủ đô yêu dấu.
Nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, tối 9/10 tại Nhà Văn hóa thuộc Trung tâmThương mại Thái Bình Dương, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Câu lạc bộ Tràng An đã tổ chức đêm giao lưu mang tên “Nhớ mùa thu HàNội” để cùng sẻ chia kỷ niệm về thủ đô yêu dấu.

Tới dự buổi giao lưu này còn có bà Phan Ý Nhi, Tham tán, Trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứquán Việt Nam tại Đức cùng đại diện nhiều hội, đoàn trong cộng đồng người Việt.

Thay mặt ban tổ chức điểm lại quá trình hoạt động sau hơn một năm đượcthành lập, Chủ tịch Câu lạc bộ Nguyễn Hữu Thọ khẳng định sự lớn mạnh của Câu lạcbộ bằng nhiều việc làm thiết thực, có ích cho cộng đồng, hướng về Tổ quốc và vìthủ đô thân yêu.

Điển hình trong số đó là việc tổ chức lễ hội chào mừng kỷ niệm 1.000 nămThăng Long-Hà Nội, là hoạt động phối hợp cùng Cục xuất bản, Bộ Thông tin vàTruyền thông giới thiệu sách về Thăng Long xưa với độc giả Việt Nam tại Đức, làcác hoạt động tích cực quyên góp, ủng hộ các nạn nhân thiên tai, nạn nhân chấtđộc da cam/dioxin ở trong nước của các hội viên Câu lạc bộ, các hoạt động chungtay cùng các hội đoàn ở Berlin và vùng lân cận tổ chức Tết Nguyên đán, Tết Trungthu cho thiếu nhi… của Câu lạc bộ trong suốt thời gian qua.

Phát biểu tại đêm giao lưu, bà Phan Ý Nhi bày tỏ sự xúc động khi được xemlại các hình ảnh về Hà Nội xưa, được nghe những bài hát và ôn lại những kỷ niệmvề thủ đô Hà Nội.

Nhân buổi giao lưu, bà Ý Nhi cũng biểu dương các hoạt động củaCâu lạc bộ và tán đồng với việc ngày càng nhiều các hội đoàn người Việt ở Đứccùng chung tay tổ chức các hoạt động cộng đồng, tạo sân chơi chung cho ngườiViệt Nam ở Đức.

Buổi giao lưu không chỉ là dịp gắn kết những người con của Hà Nội, mà cònlà dịp để những người yêu thủ đô cùng nhớ và hướng về thủ đô yêu dấu “một thờiđạn bom, một thời hòa bình” với những bài hát nổi tiếng về Hà Nội do các giọngca trong cộng đồng và hội viên Câu lạc bộ trình bày, với những những điệu múa docác cháu thế hệ thứ hai thể hiện hay được nghe những bài thơ, những tâm sự đầyxúc động của những người con của đất Hà thành nơi xa xứ, của những vị khách củaHà thành nhưng luôn yêu Hà Nội.

Tại buổi giao lưu, bà con cũng được thưởng thức hương vị các món ngon xưacủa Hà Nội như bún chả, nem…

Cũng trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa qua tại nhiều thànhphố của Đức đã diễn ra các buổi đại hội, giao lưu, gặp gỡ của nhiều hội đồnghương tỉnh thành như Thanh Hóa, Thái Bình, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam…

Các buổi gặp gỡ, giao lưu thực sự trở thành hoạt động thường niên, khôngthể thiếu, là dịp để những người con Việt Nam trên khắp mọi miền quê cùng độngviên nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn trên quê hương thứ hai vàluôn hướng về quê hương, Tổ quốc./.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cô Lê Diệu Huyền - Việt kiều tại Australia, trả lời phỏng vấn PV TTXVN tại Sydney. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)

Tết Quê hương trong trái tim bà con kiều bào Australia

Kiều bào xa Tổ quốc tổ chức những cái Tết rất Việt và những buổi gặp mặt đầu Xuân tại nước sở tại, làm ấm áp thêm tình quê hương, vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà da diết của những người con xa xứ.