Nhiếp ảnh gia Pháp yêu Việt Nam: Hà Nội ngày nay mới đúng chất Hà Nội

Nhiếp ảnh gia-nhà báo Nicolas Cornet chia sẻ nhân dịp ra mắt sách ảnh làm chung với nhiều đồng nghiệp, chia sẻ ông thích Hà Nội hiện đại, hơn là hoài niệm thời xưa cũ của nơi đây.

60389dd31478a626ff69-1-3149.jpg
Du khách ngắm ảnh của Nicolas Cornet tại triển lãm "Hà Nội ơi" - triển lãm được tổ chức nhân sự kiện ra mắt sách cùng tên. (Ảnh: TA/Vietnam+)

Tay máy người Pháp Nicolas Cornet cùng các đồng nghiệp tại Việt Nam và Mỹ vừa ra mắt cuốn sách ảnh “Hà Nội ơi.” Tiêu đề thân thương vừa cho thấy sự gắn bó của ông với vùng đất Thủ đô, vừa thể hiện một góc nhìn rất cá nhân.

Trái với cảm giác hoài niệm về một Hà Nội xưa cũ và ít xô bồ mà người trong nước hay nhắc đến, Nicolas Cornet lại yêu thích thành phố này trong diện mạo hiện đại ngày nay hơn.

“Kể từ 1987, năm nào tôi cũng đến Hà Nội 2-3 lần. Tôi đã thấy rất nhiều đổi thay qua mỗi thập kỷ, nhưng tôi không phải người luôn nhìn về quá khứ. Tôi thích nhất Hà Nội bây giờ,” Nicolas Cornet chia sẻ.

7a29f6957e3ecc60952f-1.jpg
Nhà báo-nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet. (Ảnh: TA/Vietnam+)

“Giai đoạn đầu khi tới đây, tôi không được phép nói chuyện với người dân trên đường phố. Hà Nội khi đó cũng sống động nhưng dường như vẫn ẩn mình, tôi không thể tham gia hay can thiệp vào dòng chảy ấy.

Vào thập niên 1990, cuộc sống dần thay đổi. Người đầu tiên tôi được nói chuyện cùng, mà không phải cán bộ nhà nước, là một phụ nữ bán hàng ở chợ. Dần dần tôi có thể giao tiếp và kết bạn với nhiều người hơn. Đường phố xuất hiện nhiều quán càphê và nhà hàng. Với tôi Hà Nội ngày nay mới thực sự là Hà Nội. Thế hệ mới được tư do làm điều mình muốn, bạn có thể ngồi lại thư giãn, gặp mặt và cùng ăn uống với nhau...”

ky-uc-cornet-3-1714040641774307552468.jpg
"Sen tháng Sáu" (2005). Ảnh do Nicolas Cornet chụp, trưng bày tại triển lãm.
lythuongkiet-17472627341002103364079.jpg
"Bình minh trên phố Lý Thường Kiệt." (2024)

Nicolas Cornet nói bạn bè của ông có tới một nửa là người Hà Nội. Họ dạy ông tiếng Việt, cách ăn uống, cách cư xử theo văn hóa bản địa. Sự thân thiết và gắn kết giữa người với người thông qua cảm xúc đều rất hợp với tính cách của ông: “Một phần trong tôi được sinh ra ở Hà Nội.”

Những đổi thay của thành phố hiện diện trên ảnh của Nicolas Cornet. Ông có thể nhìn từng hình và nói thời điểm chụp, dựa trên các chi tiết về cảnh quan kiến trúc, nghề nghiệp, trang phục, nét mặt con người, không gian...

ky-uc-cornet-9-17140406417971795039196.jpg
ky-uc-cornet-8-1714040641793169882834.jpg

Nicolas Cornet đã và đang cho ra nhiều sách ảnh về Hà Nội và Việt Nam. Gần đây nhất tháng 5/2025, ông là chủ biên và một trong 9 tác giả làm nên cuốn "Hà Nội ơi."

Cùng với Nicolas Cornet có các tác giả kỳ cựu khác là Nguyễn Hữu Bảo, Hoài Linh, Ngô Lâm Thanh, Đồng Hiếu, William E. Crawford (Mỹ), Lê Anh Dũng, Vũ Khôi Nguyên và Lê Xuân Phong. Loạt ảnh được chia theo 5 chương, giống như 5 ô cửa dẫn vào linh hồn của thành phố thông qua các yếu tố nước, sắc, hương, tình và tình.

3f0b17629ec92c9775d8-1.jpg
Nicolas Cornet là chủ biên và một trong chín mảnh ghép làm nên cuốn sách ảnh "Hà Nội ơi" (2025). (Ảnh: TA/Vietnam+)

Năm 2018, ông cho ra mắt cuốn “Chùa Việt Nam.” Do kinh phí có hạn, sách mới được in song ngữ Anh-Pháp nhưng bán được 12.000 bản. Dự kiến trong năm nay, ông sẽ tiếp tục cho ra bản tiếng Việt.

Ngoài ra Nicolas Cornet cũng đang ấp ủ một dự án sách ảnh mới về văn hóa Hà Nội thông qua ẩm thực. Vai trò quan trọng nhất nằm ở những câu chuyện, hình ảnh chủ yếu mang tính mang họa. Đó sẽ là câu chuyện về con người và nhịp sống phía sau, thuộc nhiều thời kỳ, mang giá trị văn hóa và lịch sử thông qua cảnh quan, sinh hoạt và những món ăn.

Không chỉ gắn kết với Việt Nam qua công việc nhiếp ảnh, Nicolas Cornet còn có vợ gốc Việt. Vợ của ông là cháu gọi học giả Hoàng Xuân Hãn là bác ruột, song vì là người Pháp nên không có nhiều kết nối với Việt Nam. Vì vậy ông càng muốn tìm hiểu về Việt Nam để sau này chia sẻ cho con cháu mình.

Nicolas Cornet từng là phóng viên, thường xuyên tới lui khu vực châu Á, trong đó Việt Nam là nơi ông đến nhiều nhất. Cuốn sách ảnh đầu tiên của ông “Vietnam” (2004) từng bán được 30.000 cuốn ở nhiều nước trên thế giới, được coi như tác phẩm giới thiệu về du lịch Việt với khách quốc tế.

Nhân sự kiện ra mắt sách "Hà Nội ơi," nhóm tác giả còn tổ chức triển lãm 36 ảnh về Thủ đô qua nhiều thời kỳ. Loạt ảnh được trưng bày từ nay đến hết 18/5 tại Hanoi Studio Gallery (23-25 Mạc Đĩnh Chi).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.