Những tình huống "cười đau bụng" khi bé ở nhà một mình với bố

Những bức ảnh dưới đây sẽ cho ta thấy một điều, đó là nếu để con ở nhà một mình với bố, thì chắc chắn sẽ nảy sinh những tình huống dở khóc dở cười mà mẹ cũng không hình dung ra được.
Những bức ảnh dưới đây sẽ cho ta thấy một điều, đó là nếu để con ở nhà một mình với bố, thì chắc chắn sẽ nảy sinh những tình huống dở khóc dở cười mà mẹ cũng không hình dung ra được. Cậu bé này được khoác thêm mọc râu và hình xăm rất ngầu.(Nguồn: Dailymail)
Dán nhãn kiwi thì được, nhưng cấm không được ăn nhầm đấy nhé. (Nguồn: Dailymail)
Thế này thì hết cựa quậy. (Nguồn: Dailymail)
"Tôi chỉ để chồng tôi trông con có 10 phút thôi đấy," người đăng bức ảnh than thở. (Nguồn: Dailymail)
Còn người mẹ này cho biết: "Có vẻ chồng tôi đã hơi quá đà khi biến con trai thành một ông già trong ngày khai giảng". (Nguồn: Dailymail)
Ông bố này phân trần về việc dùng lưng con làm bàn ăn: "Tôi phải bế con bé như thế này nó mới chịu ngủ. Và sau 2 tiếng đồng hồ như vậy, tôi cảm thấy rất đói". (Nguồn: Dailymail)
Còn người bố này chắc hẳn là một fan hâm mộ của diễn viên hài, bình luận viên thể thao Joe Rogan. (Nguồn: Dailymail)
Người bố này xứng đáng giành giải Nobel sáng tạo với cách giữ con này. (Nguồn: Dailymail)
Nếu là người lớn, hẳn em bé sẽ không cười sung sướng đến thế khi bị đặt nguyên 1 cái bánh pancake vào mặt như thế này. (Nguồn: Dailymail)
Người bố thì thấy trò chơi này thật vui nhộn, nhưng có lẽ người mẹ thì không thấy thế. (Nguồn: Dailymail)
Sáng kiến của ông bố "đại lười". (Nguồn: Dailymail)
Em bé này trở nên thật "manly" với mái tóc bằng bọt xà phòng mà bố mình đã kỳ công tạo nên. (Nguồn: Dailymail)
Đây là giấc mơ của mọi người bố trong "Ngày của bố". (Nguồn: Dailymail)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục