Hanoi Pet Adoption: 'Mái ấm' tình thương cho những thú cưng bị bỏ rơi

Nuôi thú cưng: Khi sở thích nhất thời trở thành thói vô tình đáng sợ

Trào lưu nuôi thú cưng đã phổ biến trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, không ít trường hợp chủ nuôi thú cưng cũng chỉ có sở thích nhất thời, dẫn tới vô trách nhiệm, bỏ bê chăm sóc..

Đến thăm ngôi nhà chung của trạm cứu trợ chó mèo Hanoi Pet Adoption, được chứng kiến, tiếp xúc với những chú chó mèo bị bỏ rơi với nhiều lí do khác nhau. Chị Phạm Khánh Quỳnh (người sáng lập Hanoi Pet Adoption) chia sẻ: "Nhiều bé tới đây bị liệt nên chủ vứt ở lại ở phòng khám, gặp các bệnh nan y khó cứu chữa."

Đáng buồn nhất vẫn là câu chuyện về một chú chó Corgi bị ép đẻ nhiều lứa đến nỗi đã bị liệt cả chi trước và chi sau. Bên cạnh đó là những chú mèo mắc các bệnh hiếm gặp, hoặc bị liệt được chủ đưa đi chữa chạy nhưng không khỏi và bị bỏ lại tại phòng khám.

Những hoàn cảnh đáng thương như vậy đã vô cùng may mắn khi được cứu và chăm sóc tại ngôi nhà chung của Hanoi Pet Adoption. Chị Quỳnh đã xây dựng một “mái ấm” với đầy đủ tiện nghi, được chia làm nhiều phòng, có đội ngũ tình nguyện viên được tuyển kỹ càng để chăm sóc chuyên biệt, được chia các ca khác nhau.

Quá trình chăm sóc có nhiều bước và những chú mèo ở đây đều được ăn uống đầy đủ các bữa. Đối với chó có một phòng dành riêng cho các bé bị liệt, những chú chó khỏe mạnh được thả về ngôi nhà riêng cách xa trung tâm thành phố để tránh gây ảnh hưởng và có đội ngũ chăm sóc.

Phòng dành cho mèo được chia làm 3 phòng với các chức năng khác nhau. Phòng đầu tiên dành cho các chú mèo bị liệt, đây là phòng được chăm sóc kỹ lưỡng vì khi bị liệt sẽ gặp khó khăn trong quá trình đi tiểu, những trường hợp như vậy được các bạn tình nguyện viên bóp kích thích tránh gây ảnh hưởng tới bàng quang.

Với trường hợp mới về nhà chung chưa tiêm phòng, triệt sản, chị Quỳnh đã bố trí một phòng có lồng sắt riêng biệt đầy đủ bát ăn và chậu cát sinh hoạt. Khi các bé đã được tiêm và triệt sản xong sẽ tiến hành thả tại một phòng sinh hoạt chung, đẩy đủ dụng cụ phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Để xây dựng một mái nhà chung đúng nghĩa như vậy chị Quỳnh và tình nguyện viên đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn khác nhau trong 8 năm, từ năm 2015 đến nay. Việc thuê nhà để làm nhà chung cũng ít nhiều ảnh hưởng tới quá trình chăm sóc, vì vậy chị Quỳnh mong muốn trong tương lai sẽ có thể xây được một nhà chung cố định cho những chú chó mèo bị bỏ rơi.

Những trường hợp ở Hanoi Pet Adoption là số nhỏ được may mắn cứu và được đem về chăm sóc, vẫn nhiều chú chó mèo đáng thương bị bỏ rơi ngoài đường phải lang thang gặp nhiều nguy hiểm và bệnh tật. Nuôi thú cưng là sở thích cá nhân nhưng thực sự, ý thức chăm sóc bảo vệ vật nuôi là điều vô cùng quan trọng./

(Vietnam+)