[Photo] Cảnh hoang tàn trong những ngôi làng Cơ đốc giáo ở Syria
Cuộc sống của những người Cơ đốc giáo ở tỉnh Al-Hasakah (Syria) chỉ yên bình trở lại sau khi những ngôi làng của họ được giải phóng khỏi sự kiểm soát của IS.
Người dân ở một ngôi làng Cơ đốc giáo thuộc tỉnh Al-Hasakah (Syria) từng bị phá hủy bởi những tay súng IS. (Nguồn: Sputniknews)
Hơn 30 ngôi làng Cơ đốc giáo ở tỉnh Al-Hasakah đã bị tàn phá bởi những cuộc tấn công của lực lượng Daesh (IS). (Nguồn: Sputniknews)
Một người dân đang cầu nguyện trong nhà thờ St. George đã bị phá hủy. (Nguồn: Sputniknews)
Cảnh tượng hoang tàn ở một ngôi làng Cơ đốc giáo thuộc tỉnh Al-Hasakah (Syria). (Nguồn: Sputniknews)
Mặc dù bị lực lượng IS đe dọa, dân làng vẫn đeo thánh giá và cầu nguyện. (Nguồn: Sputniknews)
Phần còn lại của quyển kinh thánh cổ bị IS đốt trong nhà thờ St. George. (Nguồn: Sputniknews)
Một ngôi làng Cơ đốc giáo. (Nguồn: Sputniknews)
Cảnh tượng hoang tàn của ngôi làng Cơ đốc giáo. (Nguồn: Sputniknews)
Những quyển kinh thánh bị đốt dở. (Nguồn: Sputniknews)
Người dân của ngôi làng Cơ đốc giáo thuộc tỉnh Al-Hasakah. (Nguồn: Sputniknews)
Trong khi những tay súng khủng bố IS vẫn đang cố gắng chiếm lấy thành phố Damascus bằng bạo lực thì người dân vẫn tiếp tục sống cuộc sống bình thường và hy vọng chiến thắng không xa sẽ tới.
Liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu ngày 7/12 đã phủ nhận việc các máy bay của họ đã thực hiện các vụ không kích khiến ít nhất 3 binh sỹ của quân Chính phủ Syria thiệt mạng.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Không quân Vũ trụ nước này đã thả gần 2.000 quả bom và tiêu diệt nhiều mục tiêu khủng bố tại Syria trong vòng 4 ngày qua.