Những savana (đồng cỏ châu Phi) dưới chân đỉnh Kilimanjaro ở Tanzania luôn quyến rũ những người yêu thích thiên nhiên hoang dã bởi sự phong phú của hệ động thực vật ở nơi đây.
Hàng năm, bắt đầu từ tháng Sáu, tại các savana, người ta lại được chứng kiến cuộc di cư của hàng triệu con linh dương đầu bò đi tìm thức ăn và nước uống do mùa khô kéo dài.
Đấy là một hành trình vô cùng gian nan khi đàn linh dương phải vượt qua những sông suối, nơi có đàn cá sấu hung tợn đang đợi sẵn.
Nhiều chú linh dương xấu số đã phải làm mồi cho cá sấu, song hiểm nguy đó không ngăn được bản năng sống mãnh liệt của chúng.
Chùm ảnh đàn linh dương đầu bò vượt sông đi tìm nguồn cỏ và nước uống (Nguồn: CCTV)
Đàn linh dương đầu bò đổ xuống sông
Nước không đến nỗi quá sâu và chảy siết đối với chúng
Nhưng nguy hiểm thì luôn rình rập, nhiều chú linh dương đã trở thành mồi cho cá sấu
Nhưng đàn linh dương vẫn không bỏ cuộc
Vượt sông là cách duy nhất để tìm nguồn thức ăn mới
Hầu hết đều đã qua sông an toàn
Đàn linh dương có thể lên tới hàng ngàn con