[Photo] Ngắm Hà Nội "thay da đổi thịt" sau 62 năm giải phóng
62 năm qua, nhân dân Hà Nội đã và đang tiếp tục công cuộc xây dựng Hà Nội thành một Thủ đô bình yên, tươi vui và phồn thịnh.
Sau 9 năm kháng chiến trường kỳ, sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và bộ đội ta đã tiến quân vào Hà Nội trong rừng cờ hoa và niềm vui chiến thắng của hai mươi vạn nhân dân Thủ đô náo nức đón đoàn quân chiến thắng trở về.
Cờ đỏ sao vàng tung bay, cả Hà Nội tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng.
62 năm qua, nhân dân Hà Nội đã và đang tiếp tục công cuộc xây dựng Hà Nội thành một Thủ đô bình yên, tươi vui và phồn thịnh, xứng tầm trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, là "Thành phố Anh hùng," "Thành phố hòa bình" trong trái tim người dân cả nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
Nhân dân Thủ đô vui mừng đón bộ đội Giải phóng ngày 10/10/1954. (Ảnh: TTXVN)
Bộ đội ta từ các cửa ô tiến về giải phóng Thủ đô. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Bộ đội ta tiến về giải phóng Thủ đô. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Quận Hà Đông, Hà Nội ngày nay. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Nút giao thông cầu vượt Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Cầu Nhật Tân - một trong ba cây cầu có số nhịp dây văng lớn nhất thế giới. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Triển lãm giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật hơn 80 bức ảnh về di sản của Hà Nội với những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc của mảnh đất ngàn năm văn hiến.
“Ba phố” không bó hẹp, cụ thể là những con phố nào; mà đó là những giai điệu, màu sắc phố được vẽ bởi những nghệ sỹ sinh ra, lớn lên và gắn bó với Hà Nội.
Sự kiện gồm chuỗi các hoạt động triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm, trang trí mỹ thuật, nghệ thuật sắp đặt và các chuyên đề về áo dài diễn ra tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long.
Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2016), cùng nhìn ngắm sự thay đổi của “Hà Nội Xưa và Nay” để hiểu và thêm yêu một Thủ đô thanh bình và rất đỗi thân quen qua từng góc ảnh