[Photo] Những hình ảnh về "thành phố ma" tại Bắc Kinh
Từ giữa tháng 1, hàng triệu lao động nhập cư ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã lên đường về quê ăn tết khiến thành phố trở nên giống như một "thành phố ma," trái ngược với cảnh chen chúc thường ngày.
Bắt đầu từ giữa tháng 1, hàng triệu lao động nhập cư ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã lên đường về quê ăn tết. (Nguồn: shanghaiist)
Đội ngũ lao động khổng lồ rời khỏi thành phố khiến nơi đây trở nên vắng vẻ và trong lành hơn, trái ngược với cảnh tượng tắc nghẽn và ô nhiễm thường thấy. (Nguồn: shanghaiist)
Người dân sống tại Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng mua thực phẩm sạch từ quê hoặc nhờ người quen tự làm và nói không với các loại bánh mứt, chả giò bán tràn lan ngoài thị trường.
Hơn 10 tấn mứt Tết gồm khoai lang dẻo, hồng đào, mứt mơ, mận, chuối… được đóng trong các bao có ghi chữ Trung Quốc đã bị mốc, có mùi hôi vừa được các cơ quan chức năng bắt giữ và tiêu hủy.
Theo ước tính của Bộ Giao thông Trung Quốc, tổng số lượng người luân chuyển tại Trung Quốc từ ngày 13/1 đến 21/2 nhân dịp Tết Nguyên đán lên tới gần 3 tỷ người, tăng 2,2% so với năm 2016.