[Photo] Rực rỡ sắc hoa trên đỉnh trời Cao nguyên đá Đồng Văn

Sau một thời gian dài ngủ Đông, những vườn cải, rừng đào đỏ thắm xen lẫn với hoa gạo, hoa ban lấp ló dưới những giọt sương óng ánh lại đua nhau nở bung trên đỉnh trời Cao nguyên đá Đồng Văn.
Những bông hoa đỏ rực khoe mình dưới những giọt sương óng ánh tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Những bông hoa sương rồng hiếm hoi khoe mình trên núi đá. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Hoa cải thường nở rộ từ tháng 2 cho đến hết tháng 3, khi hoa tàn cũng là lúc người dân bắt tay vào trồng vụ mới. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Hoa gạo khoe sắc trên những càng cây cao. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Những cánh hoa đua sắc trên vùng đất cao nguyên khô cằn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Hoa đồng tiền được nhiều người dân ở huyện Đồng Văn trồng ngay tại nhà. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Hoa ban nở bung trên các sườn đồi. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+
Những cánh hoa đua sắc trên vùng đất cao nguyên khô cằn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Hiện nay, hoa hồng đang được xem là cây phát triển kinh tế của nhiều người dân ở huyện Đồng Văn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Hàng dãy hoa khoe sắc trên từng con đường dẫn vào ngõ hẻm ở phố cổ Đồng Văn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Hoa cải nồng nàn, rực rỡ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Hoa đào nở bung như thay áo mới sau những ngày "khát" nước. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Cây cối đâm chồi nảy lộc. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Hoa cải nở rộ khắp các hẻm núi đá. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Những cây hoa gạo nở hoa như "đánh thức" cả một vùng cao nguyên đá heo hút, cằn cỗi. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục