Rơi trực thăng du lịch tại Indonesia: May mắn không có thương vong

Những bức ảnh do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia công bố cho thấy chiếc trực thăng chở 5 người trên máy bay-bao gồm phi hành đoàn và hành khách-đã đâm phải một vách đá vôi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/7, một trực thăng du lịch đã bị rơi tại Bali (Indonesia). Hai công dân Australia và 3 công dân Indonesia đã may mắn sống sót sau vụ việc này.

Thông báo của Bộ Giao thông Indonesia cho biết chiếc trực thăng Bell 505 Jet Ranger X do công ty hàng không Whitesky Aviation vận hành, đã rơi xuống làng Pecatu ở khu vực ven biển phía Nam Bali.

Những bức ảnh do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia công bố cho thấy chiếc trực thăng chở 5 người trên máy bay-bao gồm phi hành đoàn và hành khách - đã đâm phải một vách đá vôi.

Hiện tất cả các nạn nhân đã được điều trị y tế. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này.

Điều tra ban đầu cho thấy nhiều khả năng chiếc trực thăng đã vướng phải dây diều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã từ trần ở tuổi 70, sau một thời gian chống chọi với bệnh viêm mạch máu nặng. Đồng chí là nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến nổi bật cho sự nghiệp cách mạng Lào.

Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tiến sỹ Anouphap Tounalom, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào trao đổi Biên bản hợp tác khoa học giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác khoa học

Việc ký kết Biên bản hợp tác khoa học giữa NAPPA và VASS là sự kiện chính trị và khoa học có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, nhằm đưa quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu.