Tây Ban Nha-Honduras: Chớ coi thường "chiếu dưới"

Tây Ban Nha đang lạc quan rằng cú sốc thất bại trước Thụy Sĩ sẽ khiến họ "tỉnh giấc mơ" và thi đấu hết mình trong trận gặp Honduras.
Tây Ban Nha đang lạc quan rằng cú sốc thất bại 0-1 trước Thụy Sĩ trong trận ra quân World Cup 2010 sẽ khiến các nhà đương kim vô địch châu Âu "tỉnh giấc mơ" và thi đấu hết mình trong trận gặp Honduras vào ngày 22/6 tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/6, hậu vệ Raul Albiol nói: "Thất bại này đã mở mắt cho chúng tôi thấy không có trận đấu nào dễ dàng và bất kỳ đội tuyển nào tại World Cup cũng có thể gây khó khăn cho bạn." Abiol cũng nói thêm rằng không phải tất cả các đội "hạt giống" đều chiến thắng, như đã được minh chứng bằng các thất bại của Pháp và Đức trước Mexico và Serbia, hay trận hòa ngạc nhiên của Anh trước đối thủ chiếu dưới là Algeria.

Nhưng hậu vệ này cũng bày tỏ tâm lý lạc quan khi nói rằng "nếu bạn nhìn lại các kỳ World Cup đã qua, bạn sẽ thấy những đội bóng khởi đầu chật vật lại là những đội đi xa hơn và giành chức vô địch."

Bị chỉ trích nặng nề vì đã sử dụng đội hình 4-5-1 thận trọng trong trận gặp Thụy Sĩ, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Vicente del Bosque có thể sẽ chuyển sang công thức tấn công hơn là 4-4-2, trong đó Fernando Torres sẽ đá cặp với David Villa ở hàng công.

Trong trận gặp Thụy Sĩ, các cầu thủ Tây Ban Nha cầm bóng nhiều hơn nhưng họ đã không biến cơ hội nào thành bàn thắng. Đó là trận thua thứ hai của họ trong 49 trận mà họ đã thi đấu trong vòng ba năm rưỡi qua sau thất bại 0-2 trước Mỹ tại Confed Cup tổ chức ở Nam Phi hồi tháng Sáu năm ngoái.

Thất bại đó đã cướp mất của Tây Ban Nha cơ hội vào trận chung kết gặp Brazil. Nhưng ở World Cup này, nếu họ đứng thứ nhì bảng H, họ sẽ phải gặp đội bóng từng năm lần vô địch thế giới ở vòng 1/16.

Được biết đến là người không hay đưa ra những thay đổi chiến thuật toàn cục, HLV Del Bosque trả lời phỏng vấn tạp chí AS cho biết, nếu có thay đổi trong trận gặp Honduras sắp tới thì cũng chỉ rất ít.

Chúng tôi phải xây dựng lại niềm tin và tin vào những gì đã mang lại thành công cho chúng tôi trong quá khứ," huấn luyện viên 59 tuổi này nói: "Chúng tôi nghĩ Honduras sẽ rút ngắn khoảng cách song mặt khác chúng tôi cũng phải kiếm điểm và khoảng cách về thứ hạng này là điều mà chúng tôi phải tận dụng."

Del Bosque cũng cho biết, ông cũng đã truyền đến các cầu thủ một thông điệp rằng "sau trận thua này là sáu trận thắng của các anh sắp tới." Và cũng giống như hậu vệ Abiol, huấn luyện viên Del Bosque cho rằng "thất bại là mẹ thành công."

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Honduras Reinaldo Rueda cũng tỏ rõ tự tin rằng nếu các học trò của ông biết kết hợp ăn ý, họ hoàn toàn có thể gây một "cơn địa chấn" nữa cho nhà vô địch châu Âu.

Ông Rueda nói: "Họ (Tây Ban Nha) là đội mạnh nhất nhì thế giới nhưng chúng tôi không sợ bất cứ đối thủ nào. Về mặt tập thể thì họ mạnh nhưng nếu biết làm việc cùng nhau, chúng tôi có thể vượt qua họ. Nếu không nghĩ là mình có thể thắng thì cũng đừng nên ra sân mà làm gì."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục