Thái Lan gia hạn chính sách miễn phí thị thực cho du khách 18 nước

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha khẳng định Nội các nước này đã thông qua việc gia hạn chính sách miễn phí thị thực cho du khách đến tháng 4/2020, qua dịp Lễ mừng Năm mới Songkran.
Thái Lan gia hạn chính sách miễn phí thị thực cho du khách 18 nước ảnh 1Khách di lịch đến Phuket của Thái Lan. (Nguồn: iStock)

Trong bối cảnh nền kinh tế bị trì trệ Thái Lan sẽ kéo dài việc miễn phí xin thị thực tại điểm đến cho du khách đến từ 18 quốc gia cho đến tháng 4/2020 nhằm thúc đẩy du lịch.

Phát biểu với báo giới ngày 20/8, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha khẳng định Nội các nước này đã thông qua việc gia hạn chính sách miễn phí thị thực cho du khách đến tháng 4/2020, qua dịp Lễ mừng Năm mới Songkran.

[Thái Lan lên kế hoạch giải cứu công dân mắc kẹt ở Hong Kong]

Theo đó, du khách nước ngoài đến từ 18 nước, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ được miễn phí cấp thị thực trị giá 2.000 baht (khoảng 65 USD).

Miễn phí thị thực là 1 phần trong gói kích thích 10 tỷ USD mà nước này công bố nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; trong đó có việc hoãn nợ cho nông dân, cho các doanh nghiệp nhỏ vay tiền và hỗ trợ tiền cho những người có thu nhập thấp.

Nguồn thu từ du lịch nước ngoài chiếm 12% nền kinh tế lớn thứ hai quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, số lượng du khách đến nước này trong tháng Sáu vừa qua chỉ tăng 0,89%, do du khách Trung Quốc - vốn là nước có nhiều người đến du lịch Thái Lan nhất giảm mạnh, tới 7,1% so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hàng phượng nở hoa rực rỡ bên kênh xáng Lấp Vò (xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Đỏ rực đường hoa phượng bên bờ kênh xáng Lấp Vò

Hàng phượng vĩ chạy dọc theo tuyến Quốc lộ 80, đoạn qua địa bàn xã Lấp Vò (Đồng Tháp) dài 4km đang vào mùa nở hoa rực rỡ; trở thành điểm đến của các bạn trẻ lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm mùa hè.

Những thợ đá làm việc tại bãi đá Cô Tô (An Giang). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chuyện đời thợ đá Thất Sơn bình dị mà kiên cường

Một người thợ giỏi không chỉ cần đôi tay khỏe để quai búa, mà còn phải biết “nhìn thớ.” Đá cũng như gỗ, có sớ, có lớp. Chỉ cần đặt mũi đục sai một li hay cắt không đúng chiều, tảng đá nặng cả tấn sẽ gãy ngang, bao công sức “đổ xuống sông xuống biển.”