Tạpchí Daily Mail mới đây cho biết, một người đàn ông có tên Ponce Risco, 50 tuổi,đến từ Longton, Staffordshire, nước Anh đã bất đắc dĩ trở thành “mẹ” của 8 chúvịt con.
Riscocho biết hàng năm có một cặp vịt đều đặn “viếng thăm” khu vườn của ông. Risco thânmật gọi chúng là Shy và Handsome.
Tháng Tư vừa qua, ông phát hiện vịt mẹ Shy đã bỏđi để lại một ổ trứng. Khi đó trong đầu ông nảy ra một ý muốn mãnh liệt là sẽ bảovệ những quả trứng đáng yêu này. Và thế là ông cùng vợ Lisa, 44 tuổi và contrai Lewis, 15 tuổi cùng đi mua một lồng ấp trứng cũ.Không lâu sau, lần lượt 8 chú vịt con ra đời. Risco nhìn chúng lớn dần lên vàluôn để tâm chăm sóc chúng. Lạ thay, những chú vịt con đáng yêu này thì cứ ngỡ ônglà mẹ của mình và thường xuyên đi theo ông khắp mọi nơi.
Banngày, phần lớn thời gian chúng ở bị nhốt bên trong hàng rào, đôi khi Risco cũngdẫn chúng đi tản bộ trong khu bảo vệ tự nhiên trong vùng.
“Tôicảm thấy chúng coi tôi như là mẹ chúng vậy, chỉ cần nhìn thấy tôi là chúng sẽ cảmthấy yên tâm. Hễ tôi không có ở đó, mà có những tiếng động vọng lại là chúng tỏra rất sợ hãi và túm tụm lại với nhau.” Risco kể
“Lúcđầu tôi cũng không muốn một kết cục như này, chỉ đơn giản là có ý nghĩ phảigiúp đỡ chúng” ông chia sẻ.
Tuy nhiên những chú vịt con này quả thực rất dễthương khiến cả gia đình Risco ai cũng yêu quý và ngày đêm tận tình chăm sócchúng. Ban ngày chúng thường bị nhốt bên trong hàng rào ở phòng ngoài, nhưng tốiđến chúng lại được ngủ trong căn nhà ấm áp của ông.
Bâygiờ, ngoài tình thương yêu của gia đình Risco, những chú vịt này còn được ở bêncạnh vịt mẹ Shy của chúng. Risco đã làm một căn phòng nhỏ để mẹ con chúng mauchóng quen nhau.
Ôngcho biết “Những người bạn nhỏ đáng yêu này đã đem đến nhiều niềm vui cho giađình chúng tôi, điều này thực sự thú vị"./.
Thùy Linh (Vietnam+)