Theo giáo viên họ Vương, Đài Loan sẽ phải hứng chịu một trận “siêu” động đất14 độ Richter và sóng thần ập đến sau đó.
Nhằm đối phó, giáo viên họ Vươngđã tích trữ gạo đủ cho tiểu đoànăn trong cả một năm trời.Để chứa hết số lương thực khổnglồ đó, ông đã cho xây một nhà kho “hoành tráng” ở miền Trung Đài Loan.
Ngoài gạocòn có thêm cả một xe tải nước đóng chai! Mặc dù vậy, đến ngày 10/5, nhà kho vẫnchưa xong xuôi và giáo viên họ Vương đang túc trực, đốc thúc đêm ngày việc xâydựng.Hành động này khiến ngườixung quanh đổ xô đến “tham quan.” Nhưng giáo viên họ Vương kiên quyết cho làmình không dự báo sai và sẽ ở trong nhà kho “đến cùng”./.