Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu không tốt tại SEA Games 27. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
U23 Việt Nam đã ngay lập tức trở về Việt Nam vào tối ngày hôm qua (18/12) sau thất bại cay đắng ở chiến dịch SEA Games 27.
U23 Việt Nam mới nhận thất bại 1-2 trước U23 Malaysia ở lượt trận cuối cùng bảng A, qua đó chính thức dừng cuộc chơi tại SEA Games 27. Kết quả này thực sự là nỗi thất vọng lớn với người hâm mộ nước nhà.
Ngay sau thất bại, VFF đã đặt vé máy bay cho đội tuyển lên đường về nước. 9 giờ 30 phút sáng hôm qua (18/12), đội tuyển đã lên xe từ Nay Pyi Taw tới Yangon để đáp chuyến bay về Việt Nam vào chiều tối cùng ngày.
Đến 21 giờ 30 phút tối qua, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã cùng với U23 Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài. Nhóm cầu thủ phía Nam cũng đã di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh.
Không khí chung là khá ảm đạm. Các cầu thủ không muốn chia sẻ nhiều. Họ nhanh chóng đón xe để lên đường trở về câu lạc bộ. Mùa giải mới V-League 2014 sẽ bắt đầu trong vài tuần tới (mở màn bằng trận tranh Siêu cúp quốc gia hôm 4/1/2014).
Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử tham dự SEA Games, đội tuyển Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng. Lần đầu tiên diễn ra tại SEA Games 21 hồi năm 2001 tại Malaysia./.
Chiều 2/1, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt và khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên người Hà Nội giành huy chương tại SEA Games 27.
SEA Games vẫn là sân chơi vừa sức với thể thao nước nhà và vấn đề quan trọng được đặt ra sau kỳ Đại hội này là mục tiêu cũng như phương thức đầu tư của TTVN cho SEA Games.
Lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao sẽ sớm có cuộc làm việc với VFF để chấn chỉnh lại môn bóng đá nam, sau khi U23 Việt Nam trắng tay ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp.
Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng tuyển Việt Nam vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước Thái Lan và đành ngậm ngùi nhận tấm huy chương bạc SEA Games 27.