Vẻ đẹp tựa tiên cảnh ở thiên đường mây Tà Xùa

Đến Tà Xùa săn mây, du khách sẽ ngỡ như mình đang lạc giữa tiên cảnh, bởi tầm nhìn hướng ra một biển mây trắng bồng bềnh, mênh mông đổ về núi, vô cùng huyền ảo.
Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 200km, Tà Xùa (Sơn La) được mệnh danh là một trong những “thiên đường săn mây” đẹp bậc nhất vùng núi phía Bắc. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)
Tà Xùa quanh năm được bao bọc trong những dải mây mù, nên đến đây vào bất kỳ thời điểm nào cũng đẹp. (Ảnh; Hồng Hạnh/Vietnam+)
Đến Tà Xùa săn mây, bạn sẽ ngỡ như mình đang lạc giữa tiên cảnh, bởi tầm nhìn được bao trọn một biển mây trắng bồng bềnh, mênh mông. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)
Đứng trên đỉnh núi cao, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những đợt mây cuồn cuộn đổ về núi vô cùng huyền ảo, sống động. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)
Thiên đường mây Tà Xùa. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)
Vào sáng sớm, khi những ánh mặt trời vừa ló rạng cũng là lúc những áng mây bềnh bồng được hiện ra trước mắt du khách. Mây lãng đãng ôm lấy sống lưng khủng long cùng với ánh nắng bình mình của buổi sớm ban mai, tạo nên một bức tranh thiên nhiên huyền ảo. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)
Sống lưng khủng long có địa thế đặc biệt khi sống núi hướng thẳng về phía trước, là một điểm ngắm mây vô cùng ly tưởng đối với tất cả du khách khi đến với Tà Xùa. (Ảnh: Hồng Hạnh)
Ngoài sống lưng khủng long, thì mỏm cá heo cũng là một địa điểm check in thu hút rất nhiều du khách khi đến với Tà Xua, đặc biệt là các bạn trẻ.. (Ảnh: Hồng Hạnh/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục