Sức ép "tứ anh hào"

World Cup: Bồ Đào Nha và sức ép "tứ anh hào"

Lọt vào top 4 đội hàng đầu tại World Cup là mục tiêu mà huấn luyện viên Carlos Queiroz đang đặt ra đối với các học trò Bồ Đào Nha.
Lọt vào top bốn đội hàng đầu vòng chung kết World Cup 2010 là mục tiêu mà huấn luyện viên Carlos Queiroz đang đặt ra đối với các học trò Bồ Đào Nha khi họ chuẩn bị tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên diễn ra tại Nam Phi. Theo vị cựu trợ lý huấn luyện viên Manchester United này, Bồ Đào Nha dứt khoát là một trong những ứng cử viên nặng ký trong cuộc chạy đua vào top "tứ anh hào." Ông nói: "Lịch sử World Cup đã chứng minh cho chúng ta thấy luôn có ba đội được ưa chuộng có mặt ở vòng bán kết. Bồ Đào Nha và khoảng 15 đội khác là ứng cử viên của vị trí còn lại." Queiroz đã "điểm mặt chỉ tên" những đội bóng được ưa chuộng mà ông gọi là những chú "khủng long," đó là Brazil, Italy, Đức, Tây Ban Nha và Argentina. Vị huấn luyện viên gốc Mozambique này nói về đội tuyển lần đầu tiên trong lịch sử đang được FIFA xếp ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng các đội bóng trên thế giới: "Trong mỗi trận đấu chúng ta đều có cơ hội tốt để chiến thắng. Chúng ta biết điều đó và quan trọng hơn là các đối thủ của chúng ta cũng biết điều đó." Bồ Đào Nha từng vào tới bán kết tại hai kỳ World Cup 1966 và 2006 và lần này họ được xếp ở bảng G, bảng đấu "tử thần" với Brazil, Cote d'Ivoire và Triều Tiên. Họ sẽ có trận ra quân gặp Cote d'Ivoire vào ngày 15/6 tại thành phố Cảng Elizabeth, gặp Triều Tiên tại Cape Town sáu ngày sau đó và khép lại vòng đấu bảng bằng trận đấu gặp đối thủ mạnh nhất là Brazil tại Durban vào ngày 25/6. Theo ông Queiroz, đây là một bảng đấu thú vị trong bóng đá thế giới. Trận gặp Triều Tiên gợi nhắc lại một kỷ niệm ngọt ngào đối với Bồ Đào Nha về World Cup 1966, nơi họ đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước ba bàn để đánh bại Triều Tiên với tỷ số 5/3 ở vòng tứ kết. Huấn luyện viên Queiroz bày tỏ hy vọng họ sẽ đã cầm chắc suất vào vòng hai trước khi gặp Brazil, mặc dù cho rằng như vậy không có nghĩa là họ không coi trọng hai đối thủ kia. Đội bóng của ông Queiroz quy tụ dàn cầu thủ đang đá cho các giải ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Nga, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu gương mặt nổi trội nhất là tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid. Vị huấn luyện viên luôn đặt ra yêu cầu cao đối với các cầu thủ này nhấn mạnh ông muốn đảm bảo rằng khi 23 cầu thủ của ông phải ở tư thế sẵn sàng nhất chuẩn bị cho giải đấu lớn. Á quân của vòng chung kết Euro 2004 đã không có được vòng loại trải hoa hồng đến World Cup 2010. Bồ Đào Nha chỉ giành vỏn vẹn một trận thắng trong năm trận đấu bảng đầu tiên và họ nhanh chóng rơi từ vị trí hạt giống của bảng xuống nguy cơ bị loại. Tuy nhiên, nửa sau của vòng đấu loại đã chứng kiến sự biến chuyển ngoạn mục của đội bóng áo bã trầu. Các cầu thủ xứ Bồ đã ghi được tám bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào trong bốn trận đấu bảng cuối cùng và giành được suất tranh vé vớt. Bất chấp sự vắng mặt của thủ quân Ronaldo trong cả hai trận đi về gặp Bosnia and Herzegovina, họ đã thắng chung cuộc 2-0 để đoạt chiếc vé quý giá tới Nam Phi. Ngoài chân sút đáng xem Ronaldo, Bồ Đào Nha cũng có một hàng phòng thủ vững vàng dẫn đầu bởi Ricardo Carvalho và cặp tiền vệ kỳ cựu Simao và Deco./.
Đội tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2010:
 
Thủ môn: Eduardo, Daniel Fernandes, Beto.
 
Hậu vệ: Miguel, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Rolando, Ricardo Costa, Duda, Fabio Coentrao.
 
Tiền vệ: Pedro Mendes, Pepe, Tiago, Deco, Raul Meireles, Miguel Veloso.
 
Tiền đạo: Simao, Danny, Liedson, Hugo Almeida, Cristiano Ronaldo, Nani.
 
Huấn luyện viên: Carlos Queiroz./. 
Đỗ Sinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục