Xử lý thế nào khi con bạn học với con người có HIV?

Thử đóng một vai trong "Đừng đợi đến ngày mai,” khán giả sẽ được xử lý tình huống khi sự kỳ thị cản trở cuộc sống của người có HIV.

Với chủ đề liên quan đến sự kỳ thị người nhiễm HIV (người có H), “Đừng đợiđến ngày mai” là một vở kịch ngắn đã mang lại những phản hồi và tác dụng đối với xã hội thông qua thực tế biểu diễn tại Hà Nội và thành phố HồChí Minh.

Đạo diễn Bùi Như Lai cho biết tác phẩm đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các thầy cô ở cấp đại học, đặc biệt là sự đón nhận của các bạn sinh viên.

Thử là người trong cuộc để hiểu

Là một khán giả, song bạn sẽ được mời tham gia sáng tạo rồi diễn một tình huống mà theo bạn là hay nhất cho diễn biến của xung đột kịch. Ngay cả việc ngồi xem một khán giả như mình vào vai diễn, bạn cũng thấy thích thú hơn xem diễn viên chuyên nghiệp. Bởi vì trong kịch tương tác, có một nhịp cầu nối sân khấu và cuộc đời đã được thông mở.

Nếu đã tham gia vào chương trình kịch tương tác “Đừng đợi đếnngày mai,” khán giả thực sự được nhập cuộc khi chứng kiến và tham gia vào buổi diễn để bảo vệ cho một bé gái, con của người có H trước sự kỳ thị đau lòng.

Trong mỗi lời thoại, hành động của các nhân vật như dao cứa, kim châm đối với em gái nhỏ và vị phụ huynh nhiễm HIV khiến cho chúng ta như sực tỉnh để thử đặt mình vào trường hợp con chúng ta đang học trong một lớp rơi vào trường hợp tương tự, liệu bạn có dễ dàng chấp nhận?

Các diễn viên đã diễn rất thành công cảnh các bậc phụ huynh đến ép ông hiệu trưởng đuổi cô bé học sinh tội nghiệp kia. Và khán giả sẽ được mời lên đóng vai ông hiệu trưởng để bảo vệ học sinh của mình, chống lại sự kỳ thị với HIV/AIDS. Mỗi đêm diễn lại có những ông hiệu trưởng đầy bất ngờ thú vị với cách xử lý khác nhau. Tình huống gay gắt khi hiệu trưởng có tâm một mình đối phó với những phụ huynh ghê gớm, kỳ thị người có H.

Bất ngờ nhất vở diễn là người được mời đóng vai người cha lại thực sự là một người nhiễm HIV! Thông báo này từ đạo diễn Như Lai khiến cho khán giả cùng lặng đi, nhiều người không cầm nổi nước mắt...

Hành trình tiếp nối

Năm 2010, với sự hỗ trợcủa PEPFAR-Chương trình cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Hoa Kỳ, Nhàhát Tuổi trẻ đã phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam dàn dựng và cho ramắt chương trình nghệ thuật sân khấu tương tác “Đừng đợi đến ngàymai.”

Chương trình nêu trên đã được biểu diễn miễn phí phục vụ sinh viêntại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minhhết sức thành công.

Tiếp nối những thành công đã đạt được trong năm 2010, Đoàn kịch3 Nhà hát Tuổi trẻ nhận được sự hỗ trợ từ PETA (Tổ chức Nhà hát Giáo dụcPhillipines) và Tỉnh Đoàn Kon Tum, chương trình “Đừng đợi đến ngày mai” sẽ tiếptục đến với sinh viên và các bạn trẻ thuộc các tỉnh miền Trung và TâyNguyên.

Theo ông Trương Nhuận-Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ: "Trong tương lai, chương trình sẽ được mang đến với những trườngĐại học, Đoàn thanh niên tại các tỉnh, thành phố khác, đồng thời chương trìnhcũng sẽ đến với các khu công nghiệp, chế xuất, nhà máy trên cả nước… nơi tậptrung nhiều lao động  trẻ và thanh niên-những đối tượng rất cần tiếp nhậnnhiều hơn nữa với những kiến thức, hiểu biết về HIV/AIDS."

Đạo điễn NhưLai chia sẻ: "Chính sự đón nhận nhiệt tình này đã giúp cho chúng tôi có thêm nhiệt huyếtđể biểu diễn và giao lưu. Chúng tôi và những người trong mạng lưới  Vì ngày maitươi sáng đã hết sức bất ngờ vì sự chia sẻ của các bạn sinh viên.

"Tất cả các bạnsinh viên sau khi xem xong chương trình để sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ nhữngngười có H, họ còn lên bắt tay và ôm hôn những người này trong hội trườngbiểu diễn. Có những bạn sinh viên sau khi xem xong đã khóc vì những mảnh đời màchúng tôi xây dựng trên sân khấu,” đạo diễn Như Lai cho biết.

Đặc biệt trong năm nay,nhân kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Năm thanh niên 2011, các nghệ sĩ thực hiện vở diễn hi vọng rằng chương trình sẽ đến được với nhiều đoàn viên thanh niên hơnnữa, qua đó sẽ góp phần giảm bớt sự phân biệt kì thị của cộng đồng đối với nhữngngười đang sống với HIV/AIDS và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS./.

Kế hoạch lưu diễn phục vụ miễn phí cho sinh viên các
  trường đại học và các tổ chức Đoàn Thanh niên:

Tại địa bàn tỉnh Kontum:
- 20h00 ngày 28/3: Nhà văn hóa Thanh niên Kontum
- 20h00 ngày 29/3: Nhà văn hóa Thanh niên Kontum

Tại thành phố Vinh và Nghệ An:
- 7h30 ngày   01/04: Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
- 19h30 ngày 01/04: Trường Đại học SPKT Vinh
- 19h30 ngày 02/04: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật
- 19h30 ngày 04/04: Trường Cao đẳng KTKT Nghệ An

Tại Thành phố Thanh Hóa:
- 20h00 ngày 06/04: Trường đại học Hồng Bàng
- 20h00 ngày 07/04: Trường cao đẳng sư phạm Thanh Hóa
- 20h00 ngày 08/04: Trường cao đẳng Y tế cộng đồng Thanh Hóa 

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bến Tre: Rực rỡ sắc màu tại làng hoa giấy Phú Sơn

Bến Tre: Rực rỡ sắc màu tại làng hoa giấy Phú Sơn

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tuyến đường đi qua làng hoa giấy Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, trở nên rực rỡ sắc màu bởi hàng nghìn chậu hoa giấy bung nở trong ánh nắng mùa Xuân.