Cô bé 17 tháng tuổi không có mũi nhưng vẫn luôn nở nụ cười

Tessa không có khứu giác, cũng không có xoang, nhưng cô bé có thể ho, hắt xì và bị cảm lạnh và dù chứng bệnh mang lại nhiều khó khăn cho Tessa, nhưng trên môi cô vẫn luôn nở nụ cười.
Cô bé 17 tháng tuổi không có mũi nhưng vẫn luôn nở nụ cười ảnh 1Bé Tessa Evans không có mũi. (Nguồn: Metro.co.uk)

Giống như nhiều trẻ em khác, Tessa Evans rất thích nhảy nhót, trèo lên các đồ đạc trong nhà và gửi những nụ hôn gió tới những người thân của mình.

Khi sinh ra, cô bé Tessa lại không hề có mũi bởi cô bé đã mắc một hội chứng hiếm gặp. Chứng bất sản xương mũi bẩm sinh mà Tessa mắc phải hiếm gặp đến mức mới chỉ có 47 trường hợp tương tự được ghi lại trong lịch sử y khoa nước Anh.

Tessa không có khứu giác, cũng không có xoang, nhưng cô bé có thể ho, hắt xì và bị cảm lạnh. Mẹ cô bé, chị Grainne cho biết rằng mặc dù chứng bệnh mang lại nhiều khó khăn cho Tessa, nhưng trên môi cô bé vẫn luôn nở nụ cười.

Khi con gái chị sinh ra mà không có mũi, chị Grainne Evans đã trăn trở rất nhiều. "Nhưng từ khi Tessa được đưa về nhà, dần dần không còn ai để ý tới những khác biệt của con bé nữa," chị chia sẻ.

Tessa sẽ được gắn một chiếc mũi giả vào cuối năm nay.

"Đối với chúng tôi, con bé thật hoàn hảo, nhưng chúng tôi cần phải nghĩ cách giúp con bé sống một cuộc sống bình thường như bao người khác," chị Grainne chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục