Tự nhận mình là "Warren Buffett của Trung Quốc", Ngụy Chấn Đường đã lợi dụng hìnhthức kinh doanh kiểu Ponzi để "bòn rút" gần 30 triệu USD của hơn 100 khách hàngở Mỹ, Canada và Trung Quốc.
Trước khi bị vạch trần bộ mặt thật, ông Đường điều hành Quỹ Hải ngoại TrungQuốc, một công ty giao dịch trực tuyến.
Trên trang web của mình, ông ta cam kếttrả lãi 1%/tuần cho các khách hàng đầu tư tối thiểu 150.000 USD vào công tytrên.
Lệnh bắt giam Ngụy Chấn Đường được đưa ra sau khi ông này "quên" trình diện tạisở cảnh sát Toronto như đã hẹn vào ngày 29/12 vừa qua, một ngày trước khi ông tabỗng nhiên biến mất.
Tháng 6/2009, tòa án ở thành phố Ontario, miền Đông Canada, đã nhận được nhiềuđơn kiện Ngụy Chấn Đường với tội lừa đảo.
Trước đó hai tháng, cơ quan quản lý thị trường của Mỹ đã bắt đầu theo dõi nhữnghành vi lừa đảo của ông Đường và quyết định đóng băng các tài sản của ông ta tạiMỹ.
Trong khi đó, một doanh nhân ở bang Florida của Mỹ vốn bị cáo buộc gian lận tàichính "kiểu Madoff" cuối cùng đã quyết định nhận tội và có thể phải chịu mức án100 năm tù giam.
Luật sư của ông Scott Rothstein cho biết doanh nhân 47 tuổi này đã ra trình diệntrước tòa án liên bang ở Fort Lauderdale thuộc Florida, với hy vọng được giảmán.
Luật sư này cũng khẳng định thân chủ của ông muốn hoàn trả lại các nhà đầu tư sốtiền mà ông ta đã "cuỗm" của họ, ước tính lên tới 1,2 tỷ USD.
Rothstein bị nghi ngờ đã lập một "sơ đồ Ponzi" để lừa đảo lấy tiền của các nhàđầu tư nhẹ dạ, tương tự như kiểu của "siêu lừa" Bernard Madoff, một nhà tư bảntừng được hâm mộ ở Phố Wall mới bị kết án 150 năm tù hồi tháng 6/2009 vì tội lừađảo hàng nghìn nhà đầu tư trên khắp thế giới trong nhiều thập kỷ./.