Xin lỗi là xong?

“Chân dài” bị vu oan: Không lẽ cứ xin lỗi là xong?

Việc "chân dài" bị vu oan tham gia đường dây bán dâm của Mỹ Xuân khởi kiện các trang tin điện tử là bài học đắt giá cho người cầm bút.
Trao đổi với phóng viên Vietnam+ xung quanh vấn đề một số trang báo, trang tin điện tử bị khởi kiện vì đưa tin không chính xác, Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), ông Lưu Vũ Hải khẳng định những thông tin sai sự thật thì phải cải chính, gỡ bỏ.

Gần đây, một số trang tin điện tử đã đề cập đến việc một số người đẹp của Việt Nam có liên quan đến đường dây bán dâm nghìn đô của “chân dài” Mỹ Xuân mới bị công an bắt giữ.

Tuy viết tắt tên, nhưng với những dữ liệu được lắp ghép, không khó để độc giả có thể nhận ra đó là những “người quen” trên showbiz Việt là Á hậu Tuyết Nhung, Á hậu Trang Nhung, ca sĩ Ngân Khánh. Ngay lập tức, những "người đẹp" đã khởi kiện các trang tin trên để chứng minh sự trong sạch của mình.

"Tại các buổi giao ban báo chí, Cục cũng thường xuyên nhắc nhở các báo, các trang điện tử phải thông tin chính xác. Riêng vụ việc nói trên, Cục cũng nhắc nhở về việc các báo đưa tin một cách quá cụ thể, tỉ mỷ dẫn đến nhiều thông tin không có kiểm chứng,” ông Hải nói.

Hiện nay, các trang web đã được phân cấp, ở địa phương nào thì địa phương nấy xử lý. Với những website thuộc cơ quan Trung ương, hoặc báo chí Trung ương thì thanh tra Bộ sẽ xử lý.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, trên Internet có nhiều trang tin điện tử cá nhân, blog, trang tin điện tử được cấp phép, báo điện tử… Do đó, nếu trang tin, tờ báo đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân thì sẽ phải xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trong năm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thanh tra, xử lý 40-50 đơn vị là báo điện tử, trang tin điện tử với mức phạt vi phạm hành chính, thậm chí có thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng sẽ cảnh cáo, thu hồi thẻ nhà báo.

Về chuyện các người đẹp khởi kiện, ông Đỗ Quý Doãn cho hay khởi kiện có nhiều mức. Trước hết là kiện đến cơ quan quản lý, thực hiện trang tin điện tử đó, tiếp theo là cơ quan chủ quản rồi đến cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Nếu các cơ quan, đơn vị này vẫn chưa xử lý thỏa đáng thì đương sự có quyền gửi tới tòa án và tòa sẽ thụ lý.

Ông Lưu Vũ Hải thì cho biết, hiện đơn vị này chưa nhận được đơn thư nào. Và khi nhận được, đơn vị này sẽ xử lý theo quy định.

Thực tế, với tốc độ lan truyền của mạng Internet, một bài viết “hot” sẽ lập tức được các báo, trang web đăng tải lại ngay sau khi xuất bản vài phút. Thậm chí, người viết còn chắp nối sự kiện và suy diễn, tít bài thì được đặt dấu hỏi và tha hồ để độc giả đoán già đoán non. Và, nếu “khổ chủ” có lên đăng đàn thanh minh thì có lẽ các trang tin, báo điện tử ấy lại được thêm một lần nữa "câu" lượng truy cập của độc giả.

Mặc dù trên trang điện tử Afamily.vn, PhuNuNet đã đăng tải lời đính chính, xin lỗi tới những người đẹp. Lý do những trang tin này đưa ra là sai sót trong công tác biên tập, kiểm duyệt.

Ai cũng biết, có đính chính chăng nữa thì rõ ràng việc đăng tin kiểu “vỉa hè”của một số trang tin này đã gây ra tổn thương không nhỏ tới tinh thần cũng như hình ảnh của những người đẹp với bạn bè đồng nghiệp, trong lòng người hâm mộ.

Không lẽ, cứ “đâm dao sau lưng” rồi xin lỗi là xong?

Ở một góc độ khác, chính sự “điêu ngoa” ở trên đã làm mất đi tính chất trung thực của báo chí. Xu hướng “lá cải hóa,” chạy theo thị hiếu tầm thường, rồi khi sai thì xin lỗi ấy đã làm độc giả mất dần niềm tin vào chính thông tin họ đọc được trên các trang tin, báo điện tử.

“Để tiết kiệm hơn, thói quen đọc báo giấy của tôi đã được chuyển sang báo điện tử. Thế nhưng, giữa các luồng thông tin thật giả lẫn lộn, giật gân câu khách hiện nay, thật khó phân biệt đâu là nguồn tin đáng tin cậy,” chị Quỳnh Hương (công tác tại phố Phùng Hưng, Hà Nội), nói.”/.

Kỳ Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục