Ít nhất 18 thiệt mạng và gần 300 người bị thương trong các cuộc giao tranhác liệt kéo dài hai ngày qua ở thành phố Sirte, quê hương của nhà lãnh đạo Libyabị lật đổ Muammar Gaddafi.
Các nguồn tin y tế cho biết chỉ riêng trong ngày thứ Sáu (7/10), giaotranh giữa lực lượng ủng hộ Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) và các tay súngtrung thành với ông Gaddafi đã cướp đi sinh mạng của 17 người và làm 227 ngườibị thương, trong đó phần lớn là người của NTC.
Thương vong xảy ra sau khi NTC mở cuộc tấn công lớn vào Sirte trong nỗ lựcgiành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố này, song đã vấp phải kháng cự quyếtliệt của các tay súng chế độ cũ.
Theo các nhân chứng tại chỗ, lực lượng trung thành với ông Gaddafi đãtriển khai một lượng lớn các tay súng bắn tỉa xung quanh thành phố và bắn trảlực lượng NTC bằng súng cối.
Trước tình thế đó, NTC đã quyết định giảm bớt các cuộc tấn công trong ngày8/10 và hiện đang nắm quyền kiểm soát một số tuyến phố chính ở Sirte, trong đócó tuyến đường chiến lược dẫn tới khu vực phía Nam thành phố.
Theo thông tin mới nhất, giao tranh trong ngày 8/10 đã làm thêm một ngườichết và 58 người bị thương. Hàng chục tay súng trung thành với ông Gaddafi cũngbị bắt giữ.
NTC cho biết hiện lực lượng này chỉ còn cách trung tâm thành phố gần 1 kmvà đang cố gắng đẩy nhanh việc sơ tán hàng nghìn người dân bị mắc kẹt, trước khimở trận chiến cuối cùng từ cả hai mũi Đông và Tây.
Trong khi đó, tại thị trấn Bani Walid, một trong hai thành trì cuối cùngcủa các tay súng trung thành với ông Gaddafi, NTC cũng đang cố gắng xúc tiến mộtnỗ lực hòa giải mới với thủ lĩnh các bộ tộc tại đây. Tuy nhiên, NTC khẳng địnhsẽ không ngần ngại mở đợt tấn công mới vào "ốc đảo sa mạc" này nếu đàm phán thấtbại./.
(TTXVN/Vietnam+)