Cô bé Aelita Andre được mệnh danh là "thần đồng hội họa" củaAustralia, đang tổ chức cuộc triển lãm cá nhân mang tên "Thần đồng của sắc màu"tại phòng trưng bày Agora Gallery ở New York, Mỹ, với các họa phẩm trừu tượngkhi mới bốn tuổi.
Aelita, sinh ra tại Melbourne, là con của họa sỹ Michael Andre và nghệ sỹnhiếp ảnh gốc Nga Nikka Kalashninikova. Bé gái này bắt đầu "chơi màu" khi mớihơn một tuổi và tham gia triển lãm đầu tiên tại Melbourne năm hai tuổi. Hiện côbé được xem là hoạ sĩ chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất và có tranh bán chạy nhất.
Toàn bộ các bức tranh được giới thiệu trên trang web của thần đồng này đềuđược ghi rõ là "đã bán" và trong số các bức tranh triển lãm tại New York có bứcđược bán với giá tới 27.000 USD.
Thoạt đầu, các khách mua tranh hoàn toàn không hay biết gì về tác giả và chỉthẩm định tác phẩm trên phương diện nghệ thuật thuần túy. Sau khi việc mua bánngã ngũ, họ mới "té ngửa" khi biết rằng bức tranh mình mua còn là "vật lạ" vìtác giả còn quá bé.
Trước khi triển lãm tại Mỹ, tranh của Aelita đã được bán tại nhiều cuộc triểnlãm ở Australia và Hong Kong, trong đó có một bức có giá 24.000 USD, còn lại cácbức tranh khác được bán với giá từ 4.000-11.000 AUD.
Ngược dòng thời gian, vào tháng 10/2009, bà Kalashninikova mang một bức tranhcủa con gái đến gặp ông Mark Jamieson, Giám đốc của phong trưng bày BrunswickStreet Gallery tại Melbourne, cho biết bà đại diện cho một hoạ sỹ tên là AelitaAndre.
Jamieson cảm thấy thích bức tranh và đồng ý đưa vào cuộc triển lãm chungvới ảnh của Kalashninikova và một nữ nhiếp ảnh gia khác tổ chức vào cuối thángnày.
Sau khi Jamieson cho in thiệp mời và quảng cáo cho cuộc triển lãm trên cácTạp chí Art Almanac và Art Collector, ông mới khám phá ra rằng Aelita Andrechính là con gái của Kalashninikova và lúc đó cô bé mới có 22 tháng tuổi.
Lúcđó, Jamieson cảm thấy rất sốc và bực mình vì bị lừa, nhưng cũng thú nhận rằng"tranh trừu tượng rất khó phân định." Tuy nhiên, "ván đã đóng thuyền" và cuộctriển lãm vẫn tiến hành.
Thật bất ngờ là hoạ sỹ trẻ tuổi này đã thu hút được sự chú ý của giới truyềnthông. Ngay sau đó, đài truyền hình số 9 đã làm một phóng sự đặc biệt về họa sỹchưa đầy hai tuổi này và gọi em là "The Next Big Thing," tức một nhân vật tầm cỡsắp xuất hiện. Kể từ đó đến nay, tên tuổi của Aelita nổi như cồn và tranh củathần đồng./.
Tuấn Anh/Sydney (Vietnam+)