Tân binh người Brazil của Barcelona, Neymar đã suýt chút nữa "ăn đòn" củamột cổ động viên quá khích Santos ngay tại Nou Camp - nơi diễn ra trận đấu giao hữutranh cúp Joan Gamper giữa Barcelona và Santos.
Tình huống trên diễn ngay trước khi trọng tài cho bắt đầu hiệp 2, tức làthời điểm Neymar được huấn luyện viên Martino tung vào sân thay cho Pedro.
Có lẽ, cổ động viên này quá ấm ức khi chứng kiến Neymar - cầu thủ được xemlà "con cưng" của Santos ngày nào - giờ đây lại khoác áo Barcelona đối đầu độibóng cũ.
Rất may cho chân sút người Brazil, các nhân viên trên sân Nou Camp đã cómặt kịp thời để ngăn chặn điều đáng tiếc có thể xảy ra.
Ở trận dấu diễn ra rạng sáng nay giữa Barcelona và Santos, Neymar vào sântừ đầu hiệp hai, đá đúng vị trí tiền đạo cánh của cầu thủ mà anh thay thế làPedro. Nhưng ấn tượng tích cực duy nhất về cầu thủ trị giá 57 triệu euro này chỉlà tình huống anh dọn cỗ cho Fabregas nâng tỷ số 6-0.
Neymar cũng đã có cơ hội rất tốt để tự điền tên lên bảng tỷ số ở phút 89,sau một pha kiến tạo thông minh của Dongou, nhưng tiếc rằng anh lại không thểđánh bại được thủ môn Vladimir.
[Barca "hủy diệt" đội bóng cũ của thần đồng Neymar]
Như vậy, sau hai trận đấu trong màu áo Barcelona, Neymar vẫn chưa thể cócho riêng mình bàn thắng nào để làm món quà dành tặng người hâm mộ đội bóng xứCatalunya. Trước đó, anh cũng đã tịt ngòi trong trận Barcelona bị Lechia Gdansk cầm hòa với tỷ số 2-2.
Tuy nhiên, phát biểu sau trận thắng Santos 8-0 của Barca, Neymar vẫn tựtin rằng: "Tôi không ghi bàn nhưng rồi điều đó sẽ đến."
Còn tân huấn luyện viên Gerardo Martino thì từ tốn cho biết: "Neymar đãthi đấu khá tốt, tuy nhiên cậu ấy vẫn cần phải có thời gian để thích nghi và rènluyện thể lực tốt nhất."
Neymar bị cổ động viên quá khích lao vào sân tấn công.
Huy Anh (Vietnam+)