Cô gái bị Taliban cắt mũi đã lấy lại vẻ đẹp xưa

Aisha, cô gái Afghanistan xinh đẹp 19 tuổi bị chồng là một tay súng Taliban cắt mũi và tai, đã xuất hiện với một khuôn mặt mới.
Aisha, cô gái Afghanistan xinh đẹp 19 tuổi bị chồng là một tay súng Taliban cắt mũi và tai, đã xuất hiện với một khuôn mặt mới khác hẳn với hình ảnh của cô in trên trang bìa của tạp chí Times (Mỹ) hồi tháng 5.

Các bác sĩ phẩu thuật bệnh viện West Hills ở thành phố Los Angeles đã giúp cô gái lấy lại được vẻ đẹp xưa và niềm tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ đã lấy một phần xương, mô và sụn từ chỗ khác của cơ thể Aisha tạo ra chiếc mũi và hai tai mới cho cô.

Mới đây, Aisha đã xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trước ống kính của các phóng viên để nhân giải thưởng “Trái tim chịu đựng” của quỹ Grossman Burn Foundation, tổ chức đã trả tiền để phẫu thuật cho cô.

Bà Maria Shriver, phu nhân Thống đốc bang California, ông Arnold Schwarzeneger, đã đích thân trao giải thưởng cho cô gái đã từng phải sống những ngày như trong địa ngục này.

Aisha kể lại rằng năm 12 tuổi cô bị bố bán cho một chiến binh Taliban để gán nợ và bị gia đình này đối xử như nô lệ. Sau một lần trốn đi, cô bị chồng bắt về cắt mũi và hai tai rồi bỏ lại cho chết ở một sườn đồi.

Sau khi tỉnh dậy cô cố bò được về tới nhà ông nội và được mọi người đưa tới một trạm y tế của Mỹ. Sau đó, quỹ Grossman Burn Foundation đã đưa Aisha tới Mỹ hồi tháng 8 để phẩu thuật làm mũi và hai tai mới.

Tại lễ nhận giải thưởng, Aisha tỏ ra rất cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của những người đã giúp cô lấy lại niềm tin vào cuộc sống mà trước đó cô không dám nghĩ sẽ trở lại với mình./.

Phạm Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục