Cựu nghị sỹ Mỹ thoát chết dự phiên xử tên cuồng sát

Cựu nghị sỹ Quốc hội Mỹ Gabrielle Giffords lần đầu đối mặt với kẻ định ám hại bà cách đây 1 năm, trong phiên tòa xét xử hắn tội cuồng sát.
Cựu nghị sỹ Quốc hội MỹGabrielle Giffords đã lần đầu đối mặt với kẻ định ám hại bà cách đây đúng mộtnăm, trong phiên tòa mà kẻ cuồng sát gây chấn động toàn nước Mỹ này bị xử chungthân không phóng thích vì sát hại sáu người khác. [Kẻ mưu sát nữ nghị sỹ Mỹ bị cáo buộc 5 tội danh] Jared Loughner đã nổ súng vào ngày 8/11/2011 bên ngoài một siêu thị ởTucson, nơi Giffords đang gặp gỡ cử tri. Trong số những người thiệt mạng có mộtthẩm phá liên bang, một bé gái 9 tuổi và mộtt hành viên trong đội nhân viên củaGiffords. Trong phiên tòa kịch tính và nhiều cảm xúc, các nạn nhân cùng Giffords,người bị bắn vào đầu ở cự ly gần nhưng sống sót và phục hồi nhanh, đã lần đầu cócơ hội đương đầu với Loughner. "Anh có thể đã bắn một viên đạn vào đầu cô ấy, nhưng vẫn chẳng gây ảnhhưởng gì tới tinh thần của cô ấy cả" - chồng Giffords, phi hành gia Mark Kelly,tuyên bố. Thẩm phán Larry Burns đã tuyên phạt 6 án tù chung thân dành cho tay súngnày vì các vụ giết người và án chung thân thứ 7 dành cho tội ám sát Giffords."Hắn ta sẽ không bao giờ có thể ra khỏi tù. Tôi thấy rằngđây là hình phạt thích hợp. Hắn ta sẽ không bao giờ có cơ hội cầm súng và làmchuyện này nữa" - bà tuyên bố. Loughner không thể hiện nhiều cảm xúc khi các nạn nhân và thân nhân củanạn nhân thay phiên nhau đưa ra bài phát biểu trực tiếp trước mặt y tại tòa án. Kelly nói với Loughner: "Mỗi ngày trôi qua là một cuộc vật lộn để làmnhững điều mà trước đây cô ấy làm rất giỏi. Gabby có thể đánh đổi mạng sống củacô ấy với các mạng sống mà anh tước đi trong ngày đó. Anh cố tạo cho tất cảchúng tôi một thế giới đen tối và độc ác như chính anh. Nhưng hãy hiểu và nhớđiều này: Anh sẽ luôn thất bại thôi." Hình phạt chung thân không phóng thích dành cho Loughner là một phần củamột thỏa thuận với các công tố viên để Loughner nhận có tội trong tháng Tám vừaqua, liên quan tới vụ tấn công đã làm 14 người khác bị thương. Loughner đã ngồi gập người trước vành móng ngựa và những từ duy nhất hắnta thốt ra chỉ là "vâng, thưa quý tòa" khi thẩm phán hỏi về việc có phải hắn từchối đưa ra phát biểu hay không. Cảm xúc đã dâng trào khi các nạn nhân khác phát biểu trước Loughner, mộtsố thể hiện sự tức giận nhưng cũng có người đã tha thứ. "Anh cướp khỏi ta cuộcsống, tình yêu và động cơ sống" - Mavanell Stoddard, người có chồng là ôngDorwan, 76 tuổi, đã thiệt mạng khi cố chắn đạn cho bà, phát biểu - " Nhưng tatha thứ cho anh. Ta không thù ghét anh, chỉ căm ghét hành động anh đã làm." Rồibà nói thêm: "Anh đã quên không tự bắn vào mình." Giffords ngồi ở hàng thứ hai của tòa án đông chật người và có lúc phải rờikhỏi phòng xử. Cha mẹ của Loughner là Amy và Randy chỉ ngồi im lặng ở hàng ghếđầu. Mary Reed, người bị bắn hai lần trong lúc cố lấy thân mình che cho congái, đã kể lại việc Loughner chỉ đứng cách cô chưa đầy 60cm khi hắn ta nổ súng. Cha mẹ của Loughner chỉ nhìn xuống khi thân nhân các nạn nhân kể tội sátthủ và mẹ hắn đã có lúc bật khóc. Ron Barber, người bị bắn vào chân trong vụ thảm sát và đã được bầu vàoQuốc hội để thay cho Giffords vào tháng Sáu vừa rồi, nói rằng Loughner "phải trảgiá vì sự khủng bố, bạo lực và những thương tổn mà hắn gây ra."

Jared Loughner lãnh án chung thân không phóng thích do xả súng sát hại 5 người (Nguồn: AFP)
"Tôi không có tuyên bố thù ghét gì dành cho anh. Nhưng tôi rất giận dữ vàsâu thẳm trong tim tôi thấy không thể chịu nổi trước những gì anh đã làm, trướcsự thương tổn mà anh đã gây ra cho tất cả chúng tôi. Anh giờ phải mang tất cảcác gánh nặng này và sẽ không bao giờ được thấy thế giới bên ngoài nhà tù nữa." Kelly đã có phát biểu cuối cùng: "Loughner, hãy lưu ý, dù anh bị bệnh tâmthần, anh phải có trách nhiệm với những cái chết và những thương tổn mà anh gâyra với tất cả chúng tôi. Anh biết điều đó. Gabby và tôi biết điều đó. Mọi ngườitrong tòa án này biết điều đó. Anh có hàng thập kỷ và hàng thập kỷ nữa để suyngẫm về những gì mình đã làm. Nhưng sau ngày hôm nay, sau thời điểm này, Gabbyvà tôi đã ngừng suy nghĩ về anh"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục