Dung dăng dung dẻ, Brazil cùng Bồ Đào Nha đi tiếp

Dù chỉ giành được một điểm trong lượt trận cuối cùng, nhưng đó cũng là quá đủ để Bồ Đào Nha tiếp bước Brazil thẳng tiến vào vòng sau.
Dù chỉ giành được một điểm trong lượt trận cuối cùng, nhưng đó cũng là quá đủ để Bồ Đào Nha tiếp bước Brazil thẳng tiến vào vòng sau.

Được coi là "bảng tử thần" nhưng cục diện ở bảng G không quá kịch tính như nhiều người mong đợi. Brazil đã chính thức giành quyền vào vòng đấu theo, còn Bồ Đào Nha đã gần như đặt một chân vào vòng knock-out sau chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Triều Tiên.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Bồ Đào Nha là Cote d'Ivoire chưa có điểm nào và hiệu số đang là -2, gần như không còn cơ hội.

Tuy nhiên, trận đấu cũng đã diễn ra sôi nổi  khoảng 30 phút đầu với sự nhập cuộc rất nhanh, đậm chất kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng rất tốt của các cầu thủ Brazil.

Dù không đến mức quá quan trọng và chỉ cần có kết quả hòa là cả hai cùng đi tiếp nhưng các cầu thủ Bồ Đào Nha và Brazil đã phạm khá nhiều lỗi. Trọng tài đã phải rút ra bốn thẻ vàng, chia đều cho cả hai đội.

Về lối chơi, Brazil dù là những người chiếm ưu hơn khi liên tục tổ chức những pha tấn công đa dạng lên phần sân của đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng đã không thể có cơ hội áp sát nguy hiểm thực sự lên khung thành của thủ môn Eduardo. Trong khi, đội bóng châu Âu lại quá phụ thuộc vào Ronaldo - người đã bị các cầu thủ Brazil kèm rất chặt.

Phải đến phút 31 của trận đấu, đội tuyển Brazil mới có cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên khi họ có tình huống tấn công bài bản. Bóng được chuyền vào khu cấm địa cho Nilma dứt điểm, tuy nhiên cú sút của anh đã không thể thắng nổi thủ thành Eduardo lần cột dọc, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số đáng tiếc.

Ngay sau pha bóng này, các cầu thủ Brazil đã liên tục tổ chức các pha tấn công nguy hiểm lên khung thành Bồ Đào Nha. Phút 38, trong một pha lên tham gia tấn công bên cánh trái, Maicon đã có đường chuyền chuẩn xác vào trong để Luis Fabiano dứt điểm, nhưng cú đánh đầu của anh lại đi chệch cột dọc.

Trong những phút cuối, các cầu thủ Bồ Đào Nha cũng đã có được cơ hội từ những pha phản công rất nhanh. Tuy nhiên, những tình huống đó đều kết thúc thiếu chính xác từ những cú sút xa của Ronaldo, và tỷ số 0-0 cũng là kết quả cuối cùng của hiệp một.

Sau giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã nhập cuộc rất nhanh - điều rất khác so với những gì mà họ đã làm trong những phút thi đấu hiệp một. Phút 48, từ đường chuyền của Coentrao bên phần sân nhà, Ronaldo đã có pha đua tốc độ loại bỏ hàng phòng ngự Brazil, nhưng đáng tiếc đường chuyền cuối cùng của anh lại bị Lucio chặn lại.

Có được pha bóng nguy hiểm ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã chơi hưng phấn hơn rất nhiều và họ bắt đầu đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao. Trong khi đó, các vũ công samba đã bắt đầu chuyển dần sang lối chơi phòng ngự phản công để hạn chế sức mạnh của đội bóng châu Âu.

Phút thứ 61, sau sai lầm của Lucio khi chuyền ngang cho đồng đội, Meireles đã băng xuống đối mặt với thủ môn Cesar, đáng tiếc cú sút của anh lại khiến bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Julio Cesar trong gang tấc.

Ở những phút thi đấu tiếp theo, nhịp độ của trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ rất cao với việc các cầu thủ Bồ Đào Nha tỏ rõ quyết tâm có được chiến thắng. Phút 78, Ronaldo và Simao đã có pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái nhưng cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo đang chơi cho Real lại đi ra ngoài khung thành thủ môn Cesar.

Khi mà trận đấu chỉ còn khoảng ít phút nữa là kết thúc, huấn luyện viên Dunga dường như đã tính đến một kết quả hòa khi ông quyết định rút những chân sút trên hàng công như Julio Baptista và Fabiano ra sân và thay vào đó là những cầu thủ thiên về phòng ngự.

Điều này khiến cho những phút cuối cùng của trận đấu diễn ra với nhịp độ giảm đi rất nhiều  và cả hai đội dường như đều hài lòng với một kết quả hòa nên hông còn mặn mà trong việc tấn công và thường xuyên có những pha chuyền bóng bên phía phần sân nhà.

0-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, một kết quả vừa đủ để cho cả Brazil và Bồ Đào Nha giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ giữa Cote d'Ivoire và Triều Tiên, đội bóng châu Phi cho dù có được chiến thắng cách biệt 3-0, nhưng vẫn phải chấp nhận cùng Triều Tiên rời cuộc chơi khi chỉ có trong tay ba điểm./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục