Đụng độ nổ ra trước trận chung kết Champions League

Do Bồ Đào Nha không nằm trong danh sách đỏ của Anh nên hàng vạn cổ động viên Anh đã đi theo đội nhà, biến Porto trở thành một thành phố của Anh theo đúng nghĩa.

Xô xát đã xảy ra giữa các cổ động viên Man City và Chelsea trước thềm trận chung kết Champions League.

Hàng ngàn cảnh sát đã được nước chủ nhà Bồ Đào Nha huy động để ngăn ngừa các cổ động viên quá khích.

Do Bồ Đào Nha không nằm trong danh sách đỏ của Anh nên hàng vạn cổ động viên Anh đã đi theo đội nhà, biến Porto trở thành một thành phố của Anh theo đúng nghĩa.

UEFA cho phép có 16.500 cổ động viên được vào sân trong trận chung kết ở sân Dragao, trong đó Man City và Chelsea mỗi đội được phép có 6.000 cổ động viên.

Do tình hình dịch bệnh tại Bồ Đào Nha đã được kiểm soát, song vẫn còn một số hạn chế, chẳng hạn như các quán bar phải đóng cửa trước 22h30.

Tuy nhiên, nhiều cổ động viên Anh đã không tuân thủ quy định này, dẫn tới một số vụ đụng độ giữa cổ động viên và cảnh sát Bồ Đào Nha./.

(Vietnam+)