Hà Lan-Slovakia: Cơn lốc da cam không ở trên cao

Dù toàn thắng ở vòng bảng nhưng các cầu thủ Hà Lan quyết tâm không để sự tự mãn làm hỏng mình trong trận đấu tới gặp Slovakia.
Tiền đạo Dirk Kuyt tin tưởng rằng bất cứ sự tự mãn nào trước Slovakia - đối thủ của Hà Lan trong vòng hai vào ngày 28/6 tới - sẽ phải đối mặt với sự chỉ trích nặng nề nhất từ chính bản thân họ.

Việc Slovakia trong lần đầu tiên có mặt tại World Cup đã lập kỳ tích "hạ bệ" nhà vô địch thế giới Italy với tỉ số 3-2 là lời cảnh báo "bom tấn" đối với các cầu thủ Hà Lan, bởi thế mà lần trở lại trên sân Moses Mabhida sắp tới không hứa hẹn một trận đấu dễ dàng cho "cơn lốc màu da cam."

Mặc dù Hà Lan và Argentina là hai đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng, nhưng các cầu thủ Hà Lan không bị lóa mắt với thành tích này và quyết tâm giữ chân mình trên mặt đất. Phát biểu với các phóng viên tuần này, Kuyt nói: "Đội tuyển chúng tôi luôn biết tự phê và luôn cảm thấy tốt hơn nếu thi đấu tốt hơn".

Sự trở lại sau chấn thương của cầu thủ chạy cánh Arjen Robben đã truyền cảm hứng cho cả đội mà ảnh hưởng rõ nhất đã được thể hiện trong trận thắng Cameroon. Với sự góp sức của Robben, huấn luyện viên Bert van Marwijk đảm bảo lựa chọn được đội hình ưu tú nhất cho trận gặp Slovakia sắp tới cho dù Robben có thể không được vào sân từ đầu.

Gregory van der Wiel sẽ trở lại vị trí cánh phải sau khi được thay thế bằng Khalid Boulahrouz trong trận gặp Cameroon để tránh nguy cơ dính thẻ vàng thứ hai.

Được khích lệ bởi chiến thắng trước nhà vô địch và viễn cảnh trước mắt là một trận tứ kết gặp Brazil hoặc Chile cũng tại thành phố Durban, các cầu thủ Slovakia hiểu rằng họ cần phải lập một kỳ tích nữa để có mặt ở tốp tám đội mạnh nhất thế giới, nhưng tâm lý Slovakia lại hoàn toàn thoải mái.

"Chúng tôi chẳng có gì để mất trong trận này. Hà Lan là ứng cử viên lớn. Chúng tôi chỉ muốn làm được như những gì đã làm trong trận đấu với Italy," hậu vệ Peter Pekarik phát biểu.

Cũng không có gì ngạc nhiên khi huấn luyện viên Vladimir Weiss tiếp tục tin tưởng vào các cầu thủ đã đánh bại nhà vô địch thế giới, bao gồm cả Miroslav Stoch và Juraj Kucka.

Thay đổi duy nhất trong đội hình của ông có lẽ là Kamil Kopunek thay Zdeno Strba ở vai trò tiền vệ phòng ngự.

Vị huấn luyện viên đã trở thành người hùng của dân tộc Slovakia nói: "Giờ đây chúng ta là những anh hùng. Đang có một niềm phấn khích khôn tả ở Slovakia và chúng tôi rất hạnh phúc. Có thể chúng tôi sẽ chơi phòng ngự hơn trong trận gặp Hà Lan"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục