“Salieri là một phần của lịch sử âm nhạc Vienna,” người phát ngôn của bộphận quản lý văn hóa thủ đô nước Áo phát biểu trên tờ Oesterreich. Bà cũng chorằng việc trả lại di cốt của Salieri, hiện được mai táng ở nghĩa trang trung tâmVienna, “là rất khác thường.”
Thành phố Legnano nằm gần trung tâm thương mại Milan phía bắc Italy là nơiSalieri sinh ra trước khi tới Vienna.
Tuy Legano chưa đưa ra một đề nghị chính thức, nhưng tờ L’Arena của Italynói rằng một ủy ban chính thức mới được thành lập dự định sẽ làm điều đó.
“Chúng tôi biết rằng con đường để đưa Salieri trở về nhà sẽ còn rất dài vàchúng tôi không quên những sự cố gắng nhưng đã thất bại trước đó,” người đứngđầu ủy ban và là cựu hội viên hội đồng khu vực, Franco Bozzolin cho biết. “Nhưngchúng tôi tin tưởng rằng sự khởi đầu của chúng tôi sẽ thành công.”
Salieri đã sống tại Vienna trong thời kỳ âm nhạc cổ điển đạt cực thịnh.Ông đã tạo dựng được một sự nghiệp thành công, mặc dù âm nhạc của ông đã khôngcòn được ưa thích sau khi ông qua đời năm 1825.
Công chúng ngày nay biết nhiều tới Salieri phần lớn qua bộ “Amadeus” củaHollwyood năm 1984 nói về cuộc đời của thiên tài Mozard.
Tuy nhiên, các nhà sử học cho rằng phim đã quá cường điệu hóa sự đối đầugiữa Salieri với Mozart. Thậm chí còn có giả thuyết rằng Salieri vì lòng ghen tịnên đã đầu độc thiên tài âm nhạc người Áo./.