Khai mạc World Cup: Đậm đà bản sắc châu Phi

Tối 11/6, World Cup 2010 đã chính thức khai mạc tại Nam Phi. 21 nguyên thủ quốc gia các nước châu Phi đã tham dự buổi lễ.
Đất nước Nam Phi đang ở trong mùa Đông, nhưng năm nay sẽ là một mùa Đông nóng bỏng của những giọt mồ hôi và những giọt nước mắt.

Tối 11/6 (giờ Hà Nội), World Cup 2010 - giải vô địch bóng đá thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Lục địa Đen, đã chính thức được khai màn trên sân Soccer City - sân vận động lớn nhất châu Phi với 90.000 chỗ ngồi - ở thành phố Johannesburg. Ban tổ chức cho biết có 21 nguyên thủ quốc gia các nước châu Phi tham dự buổi lễ.

Diễn ra trong thời tiết khá lạnh, khoảng 10 độ C, nhưng không khí tại Soccer City thực sự nóng bởi âm thanh đặc trưng của tiếng kèn Vuvuzela truyền thống, bởi rừng cờ và áo vàng rực của các khán giả tới dự lễ khai mạc.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) Sepp Blatter và Tổng thống nước chủ nhà Jacob Zuma đã lần lượt có bài phát biểu khai mạc World Cup 2010. Hơn 1.500 nghệ sĩ thế giới cũng đã góp phần cho không khí sôi động của buổi khai mạc.

Góp phần tô điểm cho sự kiện thể thao quan trọng này, tối 10/6, nước chủ nhà Nam Phi đã tổ chức đại nhạc hội "Chào mừng World Cup 2010," với sự tham gia của các ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng thế giới, đặc biệt sự xuất hiện lần đầu tiên của ngôi sao nhạc pop nổi tiếng người Colombia Shakira trong trang phục thổ dân Zulu, với da hổ và lông chim đại bàng và thể hiện ca khúc chính thức của World Cup năm nay mang tên "Cơ hội cho châu Phi."

Theo thông báo của Ủy ban tổ chức World Cup 2010 của Nam Phi (LOC), do tình hình sức khỏe giảm sút bởi sự ra đi đột ngột của cô chắt gái 13 tuổi thân yêu, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela không thể tham dự Lễ khai mạc World Cup 2010. Ông được coi là nhân vật huyền thoại và người có công lớn nhất trong việc giành vinh dự lớn lao cho châu Phi nói chung và đất nước Nam Phi nói riêng để đăng cai sự kiện thể thao quan trọng này.

Nhằm duy trì trật tự và đảm bảo an ninh tốt nhất cho Lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên giữa đội chủ nhà và đội tuyển bóng đá Mexico, đặc biệt là các cổ động viên cuồng nhiệt từ đất nước Bắc Mỹ, Ban tổ chức sân Soccer City đã triển khai lực lượng cảnh sát lên tới 30.000 nhân viên, lớn nhất từ trước đến nay.

Theo dự đoán của báo giới nước chủ nhà, gần hai vạn "tifosi" Mexico đã có mặt tại Nam Phi để xem trận khai mạc, cổ vũ cho đội nhà và có thể là đội ngũ cổ động viên hùng hậu nhất tại World Cup lần này. Trước khi trái bóng Jabulani lăn, hàng chục nghìn cổ động viên nước chủ nhà và Mexico đã tập trung tại quảng trường Nelson Mandela tại thành phố vệ tinh Sandtonca hát, nhảy múa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục