Lịch sử có lặp lại?

Trước trận Ghana-Đức: Lịch sử liệu có lặp lại?

Lịch sử liệu có lặp lại tại cuộc đối đầu thứ hai giữa Đức và Ghana, khi Mannschaft từng thắng "Ngôi sao đen" tới 6-1 vào năm 1993.
Cuộc đối đầu giữa Ghana và Đức được nhận định sẽ là một trận cầu nảy lửa, bởi đội giành chiến thắng sẽ nắm chắc quyền đi tiếp, tuy nhiên lợi thế đang thuộc về “Những ngôi sao Đen.”

Trong trường hợp Đức và Ghana thủ hòa, một tấm vé sẽ thuộc về Ghana; suất còn lại sẽ là của Đức nếu Serbia hòa hoặc thua Australia, trừ phi "Socceroos" thắng Serbia với cách biệt trên bảy bàn - điều khó có thể xảy ra. Còn nếu thua, cũng đồng nghĩa với việc lần đầu tiên trong lịch sử, Đức không vượt qua nổi vòng bảng World Cup.

Tư duy chơi bóng của người Đức đã thay đổi từ cách đây bốn năm, với cuộc cách mạng bóng đá tấn công mà Juergen Klinsmann là người khởi xướng. Song, huấn luyện viên Joachim Loew thậm chí còn phiêu lưu hơn nhiều so với người tiền nhiệm của mình.

Ông trao băng thủ quân cho Philipp Lahm, đội trưởng trẻ nhất trong số 11 thủ quân của tuyển Đức qua 15 kỳ World Cup, loại bỏ những tiền vệ thủ thuần túy, tin dùng đội ngũ trẻ và áp dụng một lối đá tấn công rất ngẫu hứng bằng những đường chuyền ở cự ly ngắn và trung bình, chứ không phải những pha bóng dài và đậm chất máy móc, lập trình trong quá khứ thực dụng.

Huấn luyện viên  Joachim Loew rất tự tin vào chiến thắng của các học trò trong trận đấu tới với Ghana. Theo ông, thể lực sung mãn và sự vững vàng trong lối chơi sẽ là chìa khóa thành công để tuyển Đức chiến thắng.

Chiến lược gia này cho rằng: "Ghana chơi rất nhanh và phản công hết sức lợi hại. Họ không ngần ngại tham gia các cuộc đấu tay đôi. Đội bóng này sở hữu những cầu thủ có tốc độ tuyệt vời, thế nên nhịp độ trận đấu giữa sẽ cao hơn nhiều so với khi chúng tôi đá với Serbia.”

Đội hình xuất phát của Mannschaft sẽ có một vài thay đổi trong trận này khi cầu thủ gốc Brazil Cacau sẽ được đá chính từ đầu thay cho Klose không thể ra sân vì dính thẻ đỏ, trong khi Podolski, Mesut Oezil và Thomas Mueller hợp thành bộ ba tiền vệ tấn công.

Cacau khẳng định đã sẵn sàng “nổ súng” trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Anh tự tin cho biết: “Tôi đủ khả năng lấp vị trí của Klose. Tôi là mẫu tiền đạo có lối chơi khác với anh ấy nên khó có thể so sánh về trình độ. Tôi sẽ mang tới sức mạnh và khả năng tận dụng cơ hội cho hàng công của tuyển Đức trong trận đấu tới với Ghana.”

Cacau đã ghi được bốn bàn thắng trong năm lần khoác áo tuyển Đức gần đây. Trong trận ra quân gặp Australia, anh cũng là người đã ấn định chiến thắng 4-0 cho Mannschaft.

Mặc dù Đức mang đến Nam Phi đội hình trẻ nhất trong lịch sử 76 năm tham dự các vòng chung kết World Cup (tuổi trung bình 25) nhưng Ghana mới là đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất tại World Cup 2010, với dàn “lính chiến” tuổi đời trung bình chỉ 24,1.

Trong khi đó, “Những ngôi sao Đen” sở hữu lối chơi đậm chất thể lực và sức chiến đấu mạnh mẽ đặc trưng của các đội bóng châu Phi. Sau hai lượt trận đầu tiên, đại diện của Lục địa Đen vẫn bất bại với một trận hòa Australia và một chiến thắng may mắn trước Serbia.

Cách đây bốn năm, Ghana đã thi đấu rất thành công ở lần đầu tiên được tham dự một vòng chung kết World Cup khi vượt qua vòng bảng, nhưng sau đó đành chịu thất thủ trước "gã khổng lồ" Brazil tại vòng 1/8.

Năm nay, Ghana rất tự tin có thể tái lập thành tích đó, bởi họ là một trong những đội tuyển ưu tú nhất của Lục địa Đen. Ghana cũng chính là á quân CAN 2010, trong khi đội U20 đoạt chức vô địch giải trẻ thế giới năm 2009 (đánh bại Brazil).

Trong đội hình Ghana có khá nhiều gương mặt U20 đã có mặt ở danh sách 23 cầu thủ tham dự World Cup lần thứ 19 như thủ thành Daniel Agyei, các hậu vệ Samuel Inkoom, Jonathan Mensah, các tiền vệ Kwadwo Asamoah, Dede Ayew và tiền đạo Dominic Adiyiah... và còn nhiều cầu thủ khác thành danh ở các đội bóng châu Âu.

Có thể thấy rõ huấn luyện viên Milovan Rajevac chủ trương cầm hòa khi tuyên bố sẽ tung vào sân John Mensah và Isaac Vorsah - hai hậu vệ mà ông đã “ém lại” dành riêng cho cuộc đối đầu với tuyển Đức.

Trong khi đó, tiền vệ Sulley Muntari cũng đã bị “tống cổ” khỏi đội tuyển do xích mích với huấn luyện viên. Cầu thủ 25 tuổi đang khoác áo Inter Milan đã rất bức xúc khi chỉ được vào sân ở phút thứ 77 trong trận gặp Australia.

Không rõ chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” trong nội bộ Ghana có làm ảnh hưởng tới kết quả thi đấu sắp tới của đội bóng Tây Phi này hay không, song lịch sử đối đầu hiện đang đứng về phía người Đức. Hai đội tuyển từng chạm trán một lần duy nhất tại thành phố Bochum (Đức) năm 1993, khi đó Ghana thảm bại tơi bời với tỷ số 1-6.

Hai đội bóng này cũng có “nợ ân oán” ngay trước thềm World Cup 2010, khi tiền vệ Kevin-Prince Boateng chính là người đã dẫn đến chấn thương của Ballack, buộc phải lỗi hẹn với World Cup. Điều thú vị hơn, trong trận đấu ngày 24/6 tới, Kevin Boateng sẽ phải đối đầu với chính em ruột là Jerome Boateng - một mắt xích của tuyển Đức./.

Thanh Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục