Lưu Nhược Anh thừa nhận trắc trở trong tình cảm

Ca sỹ kiêm diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ Lưu Nhược Anh đã công khai thừa nhận sự trắc trở trong đời sống tình cảm.
Trong một chương trình biểu diễn tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ca sỹ kiêmdiễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ Lưu Nhược Anh đã công khai thừanhận sự truân chuyên, trắc trở trong đời sống tình cảm.

“Mặc dù đã rất cố gắng nhưng nhiều năm nay tôi vẫn thất bại trong cuộc sống tìnhcảm,” mạng Tin tức Trung Quốc dẫn lời nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng này ngậmngùi cho biết như vậy.

Đứng vị trí thứ 16 trong cuộc bình chọn 50 người phụ nữ quyến rũ nhất TrungQuốc, từng giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á-TháiBình Dương năm 2005 với phim “Thiên hạ vô tặc” nhưng Lưu Nhược Anh hiện vẫntrong tình trạng “chăn đơn gối chiếc” khi chuẩn bị bước sang tuổi 40.

Mặc dù rất ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của mọi người, nhưng diễn viên này cũngtỏ ra khá cứng cỏi khi khẳng định “kết hôn hay không kết hôn đối với tôi khôngquan trọng.”

Lưu Nhược Anh là một trong số ít những nghệ sỹ Trung Quốc trụ vững và thành côngvới cả sân khấu ca nhạc, điện ảnh.

Khán giả đặc biệt có ấn tượng khi nghe giọng hát ngọt ngào, xúc động của cô vớinhững ca khúc “Rất yêu rất yêu anh,” “Sau này,” “Em đợi anh,” “Chỉ tự tráchmình”... hoặc xem cô hóa thân vào những nhân vật trong phim “Thiếu nữ Tiểu ngư,”“Mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành"./.

Xuân Vịnh/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Brec Bassinger trong “Final Destination: Bloodlines.” (Nguồn: Warner Bros)

Thương hiệu “Final Destination” tái xuất ngoạn mục

Không chỉ tạo nên cơn sốt thực sự tại 3.523 rạp chiếu ở Bắc Mỹ tuần qua, “Final Destination: Bloodlines” còn thu về 51 triệu USD từ thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 102 triệu USD.

Rạp chiếu phim AMC ở Los Angeles, bang California (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tín hiệu đáng lo ngại cho ngành điện ảnh toàn cầu

Lượng vé xem phim bán ra trên toàn cầu trong năm 2024 giảm 8,8% - lần đầu tiên doanh số bán vé giảm kể từ đại dịch COVID-19, và rất có thể đây sẽ là "mức bình thường mới”của điện ảnh thế giới.