Maradona bị cáo buộc "lật đổ" người tiền nhiệm

Con trai cựu huấn luyện viên Basile cáo buộc Maradona tìm cách hạ bệ cha anh ta để chiếm chiếc ghế dẫn dắt đội tuyển Argentina
Hết rắc rối này lại đến bê bối kia. Sự nghiệp cầm quân của Maradona vẫnchưa hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Mới đây con trai cựu huấn luyện viên đội tuyểnArgentina Alfio Basile là Alfito đã cáo buộc "Cậu bé vàng" tìm cách hạ bệ chaanh ta để chiếm ghế huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.

Alfito đã gọi Maradona là "kẻ âm mưu."

Tờ Ole của Argentina dẫn lời Alfito nói rằng "Maradona đã gọi điện thoạicho các tuyển thủ Argentina và nói bóng gió với họ rằng ông ấy sẽ trở thành huấnluyện viên đội tuyển quốc gia.

Chuyện này diễn ra trong nhiều trận vòng loạiWorld Cup 2010 của Argentina (từ khi Alfio Basile vẫn đang cầm quân) chứ khôngchỉ là trước trận gặp Chile vào tháng 10/2008." Đó là trận đấu đã đánh dấu chấm hết cho triều đại của Alfio Basile ở độituyển Argentina trong lần cầm quân thứ hai của ông ở đội bóng sọc trắng-xanh.

Ngaylập tức Maradona đã lên tiếng thanh minh về chuyện lùm xùm này và đương nhiên là phủ nhận.

"Như mọi người đều biết là con trai của Alfio Basile là Alfito nói rằngtôi đã tìm cách lật đổ cha anh ta để ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên độituyển Argentina. Tất cả đều là giả dối. Mọi lời khen chê của tôi đối với độituyển quốc gia bao giờ cũng công khai và tất cả những gì tôi mong muốn làArgentina chơi tốt."

Maradona thừa nhận rằng có lúc ông đã nghĩ đến chuyện dẫn dắt đội tuyểnquốc gia nhưng lập tức nhấn mạnh là chỉ đảm đương cương vị này khi chiếc ghếhuấn luyện viên ở "La Albiceleste" bỏ trống. "Dẫn dắt đội tuyển Argentina là mộtgiấc mơ đã trở thành sự thật đối với tôi nhưng tôi không bao giờ đảm trách việcnày khi có ai đó đang làm việc đó, dù là Basile hay bất kỳ ai khác. Khi tôi đượcđề nghị dẫn dắt đội tuyển quốc gia thì Basile đã từ chức."

Huyền thoại của bóng đá Argentina khẳng định ông sẽ viết thư cho Basile đểlàm rõ mọi chuyện đồng thời cho biết rằng ông hiểu vì sao Alfito lại buộc tộimình: "Trước kia tôi và anh ta có lời qua tiếng lại với nhau. Tôi hiểu rằng anhta đau đớn vì cha anh ta mất ghế huấn luyện viên. Trở thành huấn luyện viên độituyển quốc gia là vinh dự đối với bất kỳ người Argentina nào nhưng điều tôikhông thể chấp nhận được là những gì anh ta nói về tôi. Tôi cảm thấy thất vọng,buồn bã và bị xúc phạm"./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục