Ngắm hoa loa kèn gọi tháng Tư về trên phố phường Hà Nội

Tháng Tư về, trên phố phường Hà Nội, những người bán rong lại chở trên xe những bông hoa loa kèn trắng muốt - loài hoa chỉ nở duy nhất một tháng trong năm.
Hà Nội vào hè, hoa loa kèn nở rộ, gọi tháng Tư về nơi những cánh trắng tinh khôi. (Ảnh: Hương Lý/Vietnam+)
Những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn lại rong ruổi trên khắp các con phố Hà Nội. (Ảnh: Hương Lý/Vietnam+)
Bên cạnh các loại hoa quen thuộc như: hồng, hướng dương, xalem,… thúng hoa bán rong còn được xếp đầy những đóa loa kèn, loài hoa đặc trưng của tháng tư Hà Nội.(Ảnh: Hương Lý/Vietnam+)
Hoa loa kèn đưa vào bán trong nội thành được lấy từ chợ hoa đầu mối Quảng An (Hà Nội), chủ yếu do các nhà vườn hoa Nhật Tân vận chuyển đến chợ. (Ảnh: Hương Lý/Vietnam+)
Theo anh Quang, người bán hoa rong, hoa loa kèn được bán theo số bông, giá từ 35.000 đến 40.000 đồng/10 bông (Ảnh: : Quang Sỹ/Vietnam+)
Xe chở đa dạng các loại hoa, nhưng không thể thiếu những cành hoa loa kèn, chủ yếu là hoa nụ. (Ảnh: Quang Sỹ/Vietnam)
Lỉnh kỉnh trên xe chở hoa là những chai đựng nước để liên tục phun tưới, giúp hoa tươi lâu hơn. (Ảnh: Hương Lý/Vietnam+)
Loa kèn trở thành loại chủ lực của người bán hàng hoa mỗi độ tháng Tư về. (Ảnh: Hương Lý/Vietnam+)
Những nụ hoa xanh xanh luôn có sức hút đặc biệt với người mua. (Ảnh: Hương Lý/Vietnam+)
Hoa loa kèn còn xanh nụ, nhưng chỉ cần mang về cắm vào nước, một, hai ngày sau, hoa sẽ nở dần... (Ảnh: Quang Sỹ)
Những cánh hoa bung nở... (Ảnh: Sỹ Quang/Vietnam+)
Và làm xiêu lòng người (Ảnh: Hương Lý/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục