Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đua nhau chụp ảnh cùng xe tăng sau đảo chính
Sau khi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đập tan vụ đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan, hàng loạt xe bọc thép bỏ lại trên đường phố được người dân tận dụng để chụp ảnh.
Sau khi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đập tan vụ đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Tayyip Erdogan, hàng loạt xe bọc thép bỏ lại trên đường phố được người dân tận dụng để chụp ảnh. (Nguồn: Gokhan Balci)
Theo thống kê, ít nhất 265 người đã thiệt mạng trong vụ âm mưu đảo chính này, trong đó có 161 dân thường và cảnh sát, 104 binh sỹ đảo chính.
Xe bọc thép bị bỏ lại trên đường.
Người dân tranh thủ chụp ảnh
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ công bố 2.839 người đã bị bắt giữ, trong đó có các binh sỹ và sỹ quan cấp cao.
Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 2.745 thẩm phán và công tố viên bị nghi ngờ liên quan đến giáo sỹ Fethullah Gulen, nhân vật bị cáo buộc kích động sự nổi dậy trong bộ máy tư pháp và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nhà chức trách nước này ngày 16/7 đã bắt giữ gần 3.000 người tình nghi âm mưu đảo chính quân sự, đồng thời ra lệnh bắt giữ gần 3.000 thẩm phán và công tố viên.
Trang Mirror của Anh đưa tin một người lính Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc đảo chính bất thành đã bị đám đông ủng hộ chính quyền chặt đầu trên cây cầu Bosphorus ở thành phố Istanbul.
Trang tin RT cho biết các lực lượng đặc nhiệm và khí tài quân sự đã được đưa tới Istanbul, cùng mệnh lệnh cho phép bắn hạ các loại máy bay nổi loạn mà không cần cảnh báo trước.
Ông Erdogan đã gọi cho kênh CNN Thổ Nhĩ Kỳ bằng ứng dụng FaceTime trên điện thoại và yêu cầu biên tập viên Nevsin Mengu xoay điện thoại của cô ra trước camera để ông kêu gọi người dân xuống đường.