Nguồn tin trên nói rằng, M-Edge Accessories cáo buộc Amazon đã o ép họphải nộp rất nhiều tiền hoa hồng để đổi lấy vị trí bắt mắt trên website củaAmazon.
Hãng sản xuất phụ kiện cho hay, ban đầu họ đã ký kết hợp đồng với Amazon,trong đó thỏa thuận “gã khổng lồ kinh doanh trực tuyến” được nhận 15% hoa hồngtrên mọi hàng hóa của M-Edge bán ra.
Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau đó, Amazon đã “lật” lại hợp đồng cũ, và đòikhoản tiền hoa hồng lên tới 32%.
Khi M-Edge từ chối, một vị giám đốc Amazon đã đe dọa hãng này rằng họ sẽlàm mọi cách để “dìm” hàng hóa của M-Edge khiến cho không khách hàng nào tìmthấy mà mua.
Sau những động thái “đàn áp” đó, M-Edge đã buộc phải chấp nhận ký vào hợpđồng mới, và không chỉ có vậy, hãng này còn phải trả 6,5 triệu USD cho Amazon đểxúc tiến các thỏa thuận mới.
Thế nhưng đen đủi cho M-Edge, khi rốt cuộc Amazon vẫn đẩy sản phẩm của họra khỏi danh sách “Nhà sản xuất phụ kiện được Amazon thông qua.”
Tới nước này thì M-Edge đã không thể chịu đựng hơn được nữa, sau hàng loạttrò “xấu chơi” của đối tác bán lẻ đang giữ vị trí hàng đầu thế giới.
Nhật báo Phố Wall cho biết thêm, không chỉ dừng ở đơn kiện bị “o ép,”M-Edge còn tố cáo Amazon đã quảng cáo sai trái, tạo ra sự cạnh tranh không côngbằng và gây trở ngại đến mối quan hệ khách hàng của M-Edge.
Thậm chí, nhà sản xuất này còn kiện Amazon đã vi phạm bằng sáng chế của họtrên thiết bị Kindle./.