Nhà văn Ấn Độ bỏ trốn sau khi bị cáo buộc hiếp dâm

Nhà văn Ấn Độ nổi tiếng Laxman Mane đã bỏ trốn sau khi năm phụ nữ làm đầu bếp ở một trường từ thiện cáo buộc ông đã hãm hiếp họ.
Laxman Mane, nhà văn từng được giải thưởng người Ấn Độ đã bỏ trốn sau khi năm phụ nữ làm đầu bếp ở một trường từ thiện do ông thành lập cáo buộc Mane đã cưỡng hiếp họ. Mane (63 tuổi) biến mất sau khi các phụ nữ đệ đơn kiện trong tuần này, cáo buộc ông đã nhiều lần cưỡng hiếp họ trong giai đoạn 2003 tơi 2010, hầu hết ở khu trường học tại bang miền tây Ấn Độ Maharashtra. “Ông ấy đã bỏ trốn từ khi đơn kiện đầu tiên được nộp vào nửa đêm ngày thứ Hai”, Amol Tambe, trợ lý thanh tra cảnh sát ở quận Satara, nơi Mane đang sống, cho biết. “Một đơn kiện nữa được nộp ngày thứ Tư. Chúng tôi đã cử cảnh sát truy lùng ông ấy”. Mane là phó chủ tịch của quỹ tín thác vận hành ngôi trường cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Vụ việc diễn ra vào thời điểm Ấn Độ đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì cách đối xử với phụ nữ sau một vụ cưỡng hiếp-giết người với một nữ sinh trên xe buýt ở New Delhi vào tháng 12/2012 và hàng loạt các vụ tấn công tình dục khác. Mane, một nhà văn viết bằng ngôn ngữ Marathi địa phương, được trao giải thưởng Padma Shri, một trong những phần thưởng dân sự danh giá nhất của Ấn Độ, vì những đóng góp của ông cho văn học địa phương vào năm 2009. Tự truyện của ông, 'Upara' (Kẻ ngoài cuộc) nhận giải thưởng uy tín Sahitya Akademi vào năm 1981. Các phụ nữ này, tuổi từ 30 tới 35, cáo buộc Mane đã cưỡng hiếp họ trong văn phòng trường, nhà kho và căn-tin cũng như tại một nhà nghỉ của chính quyền, sau khi hứa sẽ cho họ một việc làm ổn định. Một nhân viên ở trường cũng bị cáo buộc tiếp tay cho Mane.
Nhà văn Ấn Độ bỏ trốn sau khi bị cáo buộc hiếp dâm ảnh 1
Sinh viên Ấn Độ chơi đàn guitar tập thể ủng hộ nữ sinh viên bị hiếp dâm ở New Delhi tháng 12/2012 (Nguồn: AFP)
Gia đình Mane đã bác bỏ những cáo buộc là vô căn cứ. “Một số nhân viên ở trường có vẻ như đã cùng lên âm mưu xúc phạm bố tôi trong một vụ cáo buộc giả mạo”, con trai của Mane, Bhai, nói với hãng tin Ấn Độ Press Trust of India./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao nhằm vào cộng đồng Do Thái ở Golders Green, phía Bắc thủ đô London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Anh nâng cảnh báo khủng bố lên mức "nghiêm trọng"

Anh đã nâng Mức độ Đe dọa Quốc gia từ mức đáng kể, có nghĩa là một cuộc tấn công có khả năng xảy ra, lên mức nghiêm trọng,  tức là một cuộc tấn công rất có khả năng xảy ra trong 6 tháng tới.

Ông Lumban Sianipar dành một góc của ngôi nhà, tổ chức những buổi gặp gỡ bạn bè để chia sẻ những ký ức đẹp về Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

“Bảo tàng Việt Nam” giữa lòng Indonesia

Bên trong ngôi nhà rộng hơn 500m2 của ông Lumban Sianipar được bày biện như một “bảo tàng Việt Nam thu nhỏ” - nơi lưu giữ hàng trăm kỷ vật gắn với thời gian ông sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Một hoạt động văn hóa trong Lễ khai hội truyền thống và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn - đền Kim Liên năm 2022. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhiều điểm nhấn văn hóa đặc sắc tại Lễ hội truyền thống Đền Kim Liên 2026

Lễ hội năm nay được tổ chức trong 3 ngày với quy mô trang trọng. Theo Ban tổ chức, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày chính hội (16/3 âm lịch) là việc phục dựng Lễ vật cúng Thần - mâm cỗ 7 tầng. Đây là mâm cỗ đặc biệt được hai dòng họ trong làng tự tay chế biến công phu, xếp theo khuôn gỗ hình vuông bao quanh.